Xã Hội

Người hâm mộ tiếc nuối khi U23 Việt Nam thua Trung Quốc

Cổ động viên ở Hà Nội buồn rầu khi tuyển Việt Nam bị dẫn 2 bàn, cầu thủ Lý Đức nhận thẻ đỏ phải rời sân. Ảnh: Hoàng Giang

Cổ động viên ở Hà Nội buồn rầu khi tuyển Việt Nam bị dẫn 2 bàn, cầu thủ Lý Đức nhận thẻ đỏ phải rời sân. Ảnh: Hoàng Giang

Cổ động viên ở Hà Nội buồn rầu khi tuyển Việt Nam bị dẫn 2 bàn, cầu thủ Lý Đức nhận thẻ đỏ phải rời sân. Ảnh: Hoàng Giang

Cổ động viên ở Hà Nội buồn rầu khi tuyển Việt Nam bị dẫn 2 bàn, cầu thủ Lý Đức nhận thẻ đỏ phải rời sân. Ảnh: Hoàng Giang

Hai người nước ngoài xem trận đấu ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM, buồn bã khi tuyển Việt Nam bị dẫn bàn. Ảnh: Quỳnh Trần

Hai người nước ngoài xem trận đấu ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM, buồn bã khi tuyển Việt Nam bị dẫn bàn. Ảnh: Quỳnh Trần

Hàng nghìn người hâm mộ ở TP HCM cũng thất thần khi thầy trò Kim Sang-sik liên tiếp thủng lưới ở đầu hiệp hai. Ảnh: Thanh Tùng

Hàng nghìn người hâm mộ ở TP HCM cũng thất thần khi thầy trò Kim Sang-sik liên tiếp thủng lưới ở đầu hiệp hai. Ảnh: Thanh Tùng

Hàng nghìn người hâm mộ ở TP HCM cũng thất thần khi thầy trò Kim Sang-sik liên tiếp thủng lưới ở đầu hiệp hai. Ảnh: Thanh Tùng

Hàng nghìn người hâm mộ ở TP HCM cũng thất thần khi thầy trò Kim Sang-sik liên tiếp thủng lưới ở đầu hiệp hai. Ảnh: Thanh Tùng

Một số người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ về sớm khi tuyển Việt Nam thua đậm. Ảnh: Quỳnh Trần

Một số người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ về sớm khi tuyển Việt Nam thua đậm. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, hơn 500 m phố đi bộ Nguyễn Huệ nhuộm đỏ bởi hàng nghìn người hâm mộ đổ về cổ vũ U23 Việt Nam qua màn hình LED.

Thành phố đã lắp 6 màn hình LED cỡ lớn tại phố đi bộ để phục vụ người hâm mộ ở trận bán kết ngày 20/1, cùng các trận tranh hạng ba (23/1) và chung kết (24/1), bắt đầu từ 20h30 đến khi kết thúc trận đấu.

Trước đó, hơn 500 m phố đi bộ Nguyễn Huệ nhuộm đỏ bởi hàng nghìn người hâm mộ đổ về cổ vũ U23 Việt Nam qua màn hình LED.

Thành phố đã lắp 6 màn hình LED cỡ lớn tại phố đi bộ để phục vụ người hâm mộ ở trận bán kết ngày 20/1, cùng các trận tranh hạng ba (23/1) và chung kết (24/1), bắt đầu từ 20h30 đến khi kết thúc trận đấu.

Biển người ken đặc trước màn hình LED để theo dõi trận đấu.

Mỗi màn hình cao 7 m, ngang 12 m, lắp ở phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến ngã tư Lê Lợi, do doanh nghiệp tài trợ.

Biển người ken đặc trước màn hình LED để theo dõi trận đấu.

Mỗi màn hình cao 7 m, ngang 12 m, lắp ở phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến ngã tư Lê Lợi, do doanh nghiệp tài trợ.

Biển người ken đặc trước màn hình LED để theo dõi trận đấu.

Mỗi màn hình cao 7 m, ngang 12 m, lắp ở phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến ngã tư Lê Lợi, do doanh nghiệp tài trợ.

Cổ động viên nhảy mừng khi vào phút thứ 3 của trận đấu, tuyển Việt Nam tràn lên áp đảo đối phương. Tiền đạo Khuất Văn Khang dẫn bóng vào vòng cấm địa của Trung Quốc.

Cổ động viên nhảy mừng khi vào phút thứ 3 của trận đấu, tuyển Việt Nam tràn lên áp đảo đối phương. Tiền đạo Khuất Văn Khang dẫn bóng vào vòng cấm địa của Trung Quốc.

Người hâm mộ trong và ngoài nước tiếc nuối khi phút thứ 30, sau pha va chạm mạnh với Xiang Yuwang, Hiểu Minh dính chấn thương đầu gối phải. Trung vệ Việt Nam nằm sân đau đớn và phải rời sân.

Người hâm mộ trong và ngoài nước tiếc nuối khi phút thứ 30, sau pha va chạm mạnh với Xiang Yuwang, Hiểu Minh dính chấn thương đầu gối phải. Trung vệ Việt Nam nằm sân đau đớn và phải rời sân.

Người hâm mộ trong và ngoài nước tiếc nuối khi phút thứ 30, sau pha va chạm mạnh với Xiang Yuwang, Hiểu Minh dính chấn thương đầu gối phải. Trung vệ Việt Nam nằm sân đau đớn và phải rời sân.

Hàng nghìn người mang cờ Tổ quốc, cúp vàng tự chế liên tục hò reo cổ vũ tuyển Việt Nam quyết chiến với Trung Quốc, giành vé vào chung kết.

Hàng nghìn người mang cờ Tổ quốc, cúp vàng tự chế liên tục hò reo cổ vũ tuyển Việt Nam quyết chiến với Trung Quốc, giành vé vào chung kết.

Tại Hà Nội, dọc tuyến phố Nguyễn Trãi nhiều màn hình lớn nhỏ trong quán cà phê, quán nhậu đều mở. Người xem đông nghịt tràn ra đường theo dõi đội tuyển thi đấu bán kết. Ảnh: Ngọc Thành
Tại Hà Nội, dọc tuyến phố Nguyễn Trãi nhiều màn hình lớn nhỏ trong quán cà phê, quán nhậu đều mở. Người xem đông nghịt tràn ra đường theo dõi đội tuyển thi đấu bán kết. Ảnh: Ngọc Thành
Tại Hà Nội, dọc tuyến phố Nguyễn Trãi nhiều màn hình lớn nhỏ trong quán cà phê, quán nhậu đều mở. Người xem đông nghịt tràn ra đường theo dõi đội tuyển thi đấu bán kết. Ảnh: Ngọc Thành

Ở quê nhà cầu thủ Đình Bắc - xã Yên Trung (trước thuộc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), hàng trăm người tập trung tại sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2 để theo dõi trận bán kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều người dân chụp ảnh với ông Nguyễn Đình Ấp (bố của Đình Bắc) tại sân vận động. Ảnh: Đức Hùng

Ở quê nhà cầu thủ Đình Bắc - xã Yên Trung (trước thuộc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), hàng trăm người tập trung tại sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2 để theo dõi trận bán kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều người dân chụp ảnh với ông Nguyễn Đình Ấp (bố của Đình Bắc) tại sân vận động. Ảnh: Đức Hùng

Ở quê nhà cầu thủ Đình Bắc - xã Yên Trung (trước thuộc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), hàng trăm người tập trung tại sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2 để theo dõi trận bán kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều người dân chụp ảnh với ông Nguyễn Đình Ấp (bố của Đình Bắc) tại sân vận động. Ảnh: Đức Hùng

Các tin khác