Giải trí

Nữ ca sĩ bật khóc, bỏ tiền túi cho hai chị em mồ côi về quê giỗ mẹ

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc và diễn viên Nhâm Phương Nam. Tại đây, hai nghệ sĩ cùng thực hiện thử thách để giúp đỡ em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đó là em Huỳnh Yến (sinh năm 2011), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hồ Văn Nhánh.

 - Ảnh 1.

Em Huỳnh Yến

Mẹ em là chị Huỳnh Thị Thanh Sa, đã mất năm 2021 do xuất huyết não. Hiện tại, Yến sống cùng cha là anh Nguyễn Phú Hải (sinh năm 1962) và em trai Huỳnh Anh Khoa (sinh năm 2018) tại khu phố 24, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Sức khỏe yếu, anh Hải vẫn ngày ngày đi làm thuê bốc vác, như vác khóm, vác cá để nuôi hai con, với thu nhập khoảng 120 nghìn đồng/ngày. Do hoàn cảnh khó khăn, buổi sáng anh thường xin cơm chay, cơm từ thiện cho cả nhà, buổi chiều mua cơm cho các con, còn mình ăn phần thừa. Dù thường xuyên đau nhức, anh không dám đi khám vì sợ tốn kém và lo các con thêm buồn.

Trước đây, ba cha con sống trong một căn nhà lá xuống cấp. Nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, ngôi nhà được sửa chữa phần nào. Tuy nhiên, do nằm ở khu vực trũng, gần bờ sông nên căn nhà thường xuyên ẩm thấp, đọng nước, nhiều muỗi và côn trùng.

Căn nhà sàn gỗ tạm bợ, thiếu trụ đỡ chắc chắn, bên trong hầu như không có tài sản, chỉ có một tấm nệm cũ, nhỏ để cả ba cha con cùng ngủ. Gia đình không có phương tiện đi lại, chỉ có một chiếc xe đạp cũ dùng chung.

 - Ảnh 3.

Nhâm Phương Nam và cha con em Huỳnh Yến

Huỳnh Yến là cô bé lễ phép, hiền lành, rất thương cha và em trai. Em chăm chỉ học tập, nuôi ước mơ sau này mở một tiệm bánh để trở thành chỗ dựa cho gia đình. Yến yêu thích làm bánh nhưng không có điều kiện và dụng cụ, nên thường sang nhà bạn để tập làm.

Quần áo, sách vở và chi phí học tập của hai chị em chủ yếu nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và địa phương.

Dù chỉ là đồ cũ, Yến luôn trân trọng và biết ơn. Thấu hiểu nỗi vất vả của người cha đã lớn tuổi, em mong sau này trưởng thành, thành công để báo hiếu cha và chăm lo cho em nhỏ. Yến luôn nhớ mẹ và những ngày gia đình còn sum vầy; điều em tiếc nuối nhất là chưa từng có một tấm ảnh gia đình đầy đủ. Em chỉ mong cha luôn khỏe mạnh để được ở bên hai chị em thật lâu.

 - Ảnh 4.

Lâm Bảo Ngọc bật khóc

Huỳnh Yến không còn mẹ, chứng kiến cha vất vả ngày đêm mưu sinh nên mỗi khi buồn, em chỉ biết viết những tâm sự của mình ra giấy rồi cất giữ lại, như cách lưu giữ những ước mơ cho tương lai để sau này thực hiện.

Các em luôn mong được về quê thăm mộ mẹ nhưng hoàn cảnh chưa cho phép. Người cha âm thầm làm lụng ngày đêm, chắt chiu từng đồng với hy vọng đến Tết có thể đưa các con về thăm mẹ.

Xúc động trước hoàn cảnh ấy, Lâm Bảo Ngọc nghẹn ngào bật khóc, bỏ tiền túi tài trợ toàn bộ chi phí để giúp ba cha con thực hiện mong ước bấy lâu nay là về quê giỗ mẹ.

Các tin khác

Vụ lùm xùm xăng giả: Hé lộ hóa chất pha trộn "phá xe"

Theo chuyên gia hóa học, xăng giả thường được pha từ dung môi công nghiệp, hóa chất tăng chỉ số octan như toluen, xylen hoặc trộn xăng thật với dung môi giá rẻ và phẩm màu. Việc pha trộn này làm giảm chất lượng nhiên liệu, gây hiện tượng kích nổ, hư hỏng động cơ và hệ thống nhiên liệu do các chi tiết bằng cao su bị ăn mòn, trương nở.

Không ở cùng con, không vào viện dưỡng lão: Cặp vợ chồng về hưu chọn cách sống giúp tiết kiệm hàng trăm triệu mỗi năm

Một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu tại Bắc Kinh bất ngờ trở thành hiện tượng mạng không phải vì cuộc sống “an nhàn hưởng thụ”, mà vì một lựa chọn tài chính rất tỉnh táo: không sống cùng con cái, không vào viện dưỡng lão, và vẫn duy trì được chất lượng sống ổn định, lâu dài ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Thâm nhập bệnh viện tâm thần, hé lộ sự thật rùng mình phía sau những ca “chẩn đoán điên” và đường dây trục lợi bảo hiểm

Những bệnh nhân này trở thành "con bò sữa" trong mắt bệnh viện. Nhân viên y tế sử dụng thông tin của họ để làm giả các thủ tục y tế và biển thủ tiền BHYT. Càng nhiều bệnh nhân nhập viện và thời gian nằm viện càng lâu, "doanh thu" của bệnh viện càng cao.