
Trong rừng mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ, không thiếu những gương mặt đẹp, vóc dáng chuẩn. Nhưng để nói đến một cái tên vừa sang trọng, vừa khí chất, vừa khiến người ta phải thốt lên hai chữ "có phúc khí", thì chắc chắn phải nhắc đến Cảnh Điềm.
Cảnh Điềm không phải là cái tên xuất hiện dày đặc trên các bảng xếp hạng hay gây sốt với loạt bom tấn đình đám. Con đường sự nghiệp của cô từng bị đánh giá là "thiên kim lặng lẽ" giữa làng giải trí đầy sóng gió. Nhưng điều đặc biệt ở Cảnh Điềm là: Cô không cần bạo hồng, vẫn đủ khiến khán giả nhớ mãi chỉ với một ánh nhìn, một dáng đứng, hay một lần khoác lên mình bộ sườn xám truyền thống.
Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm lớn như Sử thi một người con gái, Chiến quốc, Thân phận đặc biệt, Tư Đằng,... nhưng chưa thật sự bật lên hàng "đỉnh lưu". Tuy vậy, sự nghiệp của Cảnh Điềm lại có nét riêng.



Tại sự kiện Vogue tổ chức ở Tây An gần đây, Cảnh Điềm bước ra như một đóa mẫu đơn giữa sân đình cổ kính, khiến người hâm mộ không thể rời mắt. Mái tóc bới gọn, làn da trắng mịn không tì vết, ánh mắt dịu dàng nhưng kiêu sa, thần thái của cô khiến cả không gian như dừng lại vài giây chỉ để ngắm nhìn.
Một netizen có mặt tại sự kiện đã chia sẻ: "Sau khi nhìn thấy Cảnh Điềm, tôi đã hiểu vì sao cô ấy được gọi là 'đóa hoa phú quý nhân gian'. Cô ấy có thân hình tuyệt đẹp, giống như búp bê Barbie. Là do máy ảnh của tôi quay không được tốt nên trông cô ấy có chút mập, thật ra nhìn trực tiếp vòng eo của cổ rất thon thả, rất duyên dáng như thiên nga trắng vậy. Hơn nữa, nhìn người thật, đẹp hơn trên phim rất nhiều, là một cô gái có phúc khí".
Cảnh Điềm gây sốc khi dự sự kiện bởi visual quá "bén".
Không phải ai mặc sườn xám cũng đẹp, và không phải ai mặc đẹp cũng toát ra cái "hồn" như Cảnh Điềm. Mỗi lần khoác lên mình bộ sườn xám truyền thống, cô lại khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh "mỹ nhân cổ điển bước ra từ tranh vẽ", dịu dàng mà quyền quý, cổ điển nhưng không cũ kỹ.
Phong thủy học phương Đông cũng từng nhắc đến việc trang phục và khí chất có thể ảnh hưởng đến vận mệnh. Những người có gương mặt phúc hậu, ánh mắt tĩnh tâm, thân hình thanh tú mà vẫn đầy đặn, khi mặc những trang phục truyền thống như sườn xám sẽ càng tăng thêm vượng khí, tài lộc, và được quý nhân phù trợ. Cảnh Điềm dường như là minh chứng sống cho điều đó.
Cảnh Điềm mặc sườn xám đẹp "điên đảo".
Cái đẹp của Cảnh Điềm không phải là vẻ đẹp bề nổi. Nó mang một lớp ánh sáng nhẹ nhàng nhưng ám ảnh. Cô không cần scandal, không cần chiêu trò, không cần đóng vai "nữ hoàng thị phi" dẫu trước đó chuyện bị bạn trai cũ tống tiền ảnh nóng đã khiến sự nghiệp của cô lao đao. Cô đẹp theo cách của một người sống chậm, hiểu mình, biết tiết chế và giữ phẩm giá.
Có lẽ vì thế mà người ta gọi cô là "đóa hoa phú quý" không phải vì được ai trao tặng, mà là vì tự bản thân cô đã tỏa sáng như vậy, theo một cách rất riêng và rất… Cảnh Điềm.