Giải trí

Nữ NSƯT U50 đang quen bạn trai: "Tôi nói với bạn trai một điều"

Tại phần cuối chương trình Vietnam Interviews tuần này, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ quan điểm tình yêu của mình ở tuổi U50. Cô nói: "Tôi vẫn luôn nói với bạn bè rằng, nếu tôi thay đổi được thì giờ tôi đã yên bề gia thất chứ không như thế này.

Nữ NSƯT U50 đang quen bạn trai: "Tôi nói với bạn trai một điều"- Ảnh 1.

Cát Tường

Nếu tính tình tôi mà yểu điệu thục nữ, đặt đâu ngồi đó hoặc là người đơn giản, nhẹ nhàng thì giờ tôi đã bình yên hoặc sống trong sự nhẹ nhàng của gia đình, sống vì cái nghĩa vợ chồng chứ không phải bấp bênh trong chuyện tình cảm.

Nhưng tính cách tạo nên số phận. Con người tôi thích như vậy nên tôi phải chịu một cuộc sống như vậy. Nhưng đôi lúc người ta nhìn vào tôi lại thấy ngưỡng mộ, rằng cuộc sống của tôi tự do hạnh phúc, dám yêu dám nghĩ, dám làm. Nhiều người hâm mộ tôi lắm vì muốn được tự do như tôi nhưng không được.

Cái này có thể dùng từ được hoặc mất, ăn thua ở tư duy, quan điểm mỗi người. Nhưng cuộc đời tôi, tôi thấy vui là được rồi.

Nhiều khi tôi cũng thấy mệt nhưng không có cái mệt đó là buồn, mệt trong hạnh phúc. Phải như vậy thì đầu tôi mới nhảy số liên tục, mai mốt không bị bênh alzheimer. Dạo này tôi bình an rồi, bớt giật giật đi rồi".

Nữ NSƯT U50 đang quen bạn trai: "Tôi nói với bạn trai một điều"- Ảnh 4.

Diễn viên Trung Dũng nghe vậy liền nói: "Yêu người trẻ thì đầu óc sẽ luôn được tươi mới, cập nhật mọi thứ. Tôi đã từng phán về Cát Tường rồi, tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc".

Cát Tường khẳng định: "Sao mà kết thúc được, còn mở mắt là còn yêu. Thực ra, đối với tôi không có gì chắc chắn trong cuộc đời này, không có gì là vĩnh cửu, chỉ là sống ngày nào hưởng ngày đó.

Tôi luôn nói với bạn trai một điều, là cố gắng sống sao để không hối tiếc, để sau này gặp lại nhau mình vẫn là những người bạn. Nhưng sống vẫn phải có lí tưởng, mục tiêu, không phải cứ nghĩ như thế mà sống hời hợt, tạm bợ. Phải biết xây dựng, đặt mục tiêu để đi tới, còn có đi được tới hay không là duyên số.

Ông trời sắp xếp hết rồi, nhưng vẫn phải cố gắng, không phải kệ đời. Tôi vẫn luôn muốn xây dựng những thứ bền vững.

Nói thật, không có người phụ nữ nào muốn thay đổi người đàn ông bên cạnh. Nếu người ta biết có ngày li dị, họ sẽ không bao giờ kết hôn. Nếu ngày xưa tôi biết sẽ li dị chồng thì kết hôn làm gì. Chỉ là khoảnh khắc đó tôi nghĩ người đàn ông đó là số 1, mãi mãi.

Giờ tôi vẫn vậy. Tôi lớn tuổi rồi, sống nay chết mai mà trên vai tôi nhiều gánh nặng lắm".

Các tin khác

Thời gian đóng BHXH trên VssID bỗng từ 14 năm 8 tháng xuống chỉ còn 10 năm 7 tháng - Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ra sao?

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trên ứng dụng VssID có trường hợp người lao động bị thiếu quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Khi gặp vấn đề này, người lao động phản ánh với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương hoặc đơn vị sử dụng lao động (nơi đang làm việc) phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để cập nhật...

Tôi thành một gạch nối với dấu xưa Nam bộ

Cách đây không lâu, các bạn trong nhóm thực hiện chuyên đề 40 năm Báo Thanh Niên trao đổi với tôi về tuyến bài. Hơi bất ngờ khi các bạn đề nghị: 'Chị cứ viết về những câu chuyện thú vị bên cạnh các bài báo đặc biệt của cá nhân chị'. Tự dưng, cả một trời ký ức ùa về...

6 đối tượng cướp tài sản sau bắt cóc chủ nợ thất bại

Chưa đầy 24 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp bắt giữ 6 đối tượng trong vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra tại xã Tháp Mười. Đây là nhóm đối tượng đã chuẩn bị kế hoạch bắt cóc chủ nợ.