Khu đô thị An Khánh hoá "sông" trong cơn mưa trắng trời sáng 26/8.

Mưa lớn liên tục hơn 10 giờ do hoàn lưu bão Kajiki khiến nhiều tuyến phố trong khu đô thị An Khánh ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, giao thông hỗn loạn vào sáng 26/8.
Các con đường bên trong KĐT Geleximco đều ngập chìm trong nước, các căn nhà biệt thự bị cô lập bởi nước ngập xung quanh.
Mưa ngập khiến cuộc sống của người dân đảo lộn nghiêm trọng vì không thể di chuyển đi làm, đi học...
Các phương tiện chết máy hàng loạt.




Một số phương tiện phải khiêng, dắt vì ngập nước. Nhiều người dân lựa chọn bỏ xe để đi qua khu vực ngập.
Tiến không được lùi không xong, người dân loay hoay giữa "biển nước".
Ở phía ngoài mặt đường Hoàng Tùng, nhiều ngôi nhà biệt thự liền kề chìm trong nước, dù đã có biện pháp chống ngập nhưng nhiều hầm vẫn ngập sâu trong nước, phải dùng máy bơm công suất lớn để đẩy nước ra ngoài.
Các phương tiện chết máy bị bỏ lại, đổ nghiêng ngả tại vỉa hè ngã tư Hoàng Tùng.


Đoàn xe ô tô "rón rén" đi sát vào mép đường để tránh nước ngập quá bánh xe.
Người dân dùng xe kéo để di chuyển xe máy, đồ đạc đi qua vùng ngập.
Theo chị Thuỷ (sống tại khu Gemek Tower, An Khánh) cho biết, bà con sống ở đây đã quá quen thuộc mỗi khi ngập mặc dù đang được sống tại khu vực đô thị. "Nay bắt buộc phải đi làm nên tôi đành lội nước qua khu vực ngập để tới cơ quan. Tôi cũng mang sẵn quần áo để thay vì lội qua đoạn này là ướt ngang bụng. Chỉ cần cơn mưa nặng hạt kéo dài thâu đêm hay mưa cả ngày, người dân khu vực này lại phải chịu đựng ngập lụt", chị Thuỷ cho biết.
Ngập lụt khiến nhiều đoạn của đại lộ Thăng Long bị chia cắt. Xe máy bất chấp nguy hiểm, lao vào cao tốc để tránh ngập khiến một số đoạn cao tốc hướng vào nội đô tắc cả cây số.