Sức khỏe - Đời sống

Phải mất đến gần 10 năm tôi mới thức tỉnh: Hóa ra mình “đốt tiền” mỗi ngày mà không hề hay biết!

Tôi từng nghĩ mình tiêu tiền cũng ổn áp lắm. Không chạy đua đồ hiệu, không nợ nần, mỗi tháng vẫn để dành chút ít. Nhưng tới 30 tuổi, tôi bắt đầu soi lại cách xài tiền của mình và nhận ra: Hóa ra mình “đốt tiền” mỗi ngày mà không hề hay biết.

Dưới đây là mấy “cái bẫy” tài chính trông rất vô hại nhưng lại ngốn kha khá ví tiền của tôi suốt mấy năm qua:

1. Cà phê sáng chill chill - tháng hết vài củ lúc nào không biết

Một ly 45-50k mỗi sáng nhìn qua thì không đáng, nhưng 1 tuần 5-6 ly, cộng thêm cuối tuần gặp bạn, khách, họp hành... thì có tháng tôi uống đến 40-50 cốc ấy chứ.

Tính ra tiền cà phê mỗi tháng có thể lên 2-3 triệu - đủ để book vé máy bay khứ hồi đi Đà Lạt. Nhưng đổi lại chỉ là vài tấm ảnh sống ảo lặp đi lặp lại.

Phải mất đến gần 10 năm tôi mới thức tỉnh: Hóa ra mình “đốt tiền” mỗi ngày mà không hề hay biết!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

2. Mua đồ online chẳng đáng là bao - tới lúc cộng lại nỗi đau mới chồng chất

Cứ rảnh rỗi là mua đồ online. Đồ thì rẻ thật, nhưng mỗi lần chốt đơn toàn 400k-700k, tháng nào cũng vài đơn. Nhìn lại thì có món dùng đúng 1 lần, có món còn chưa bóc. Vui thì có vui, nhưng ví thì đang khóc trong im lặng...

3. Đăng ký tập gym cho có động lực - rồi quên luôn cả phòng gym ở đâu

Có lần tôi hừng hực khí thế mua gói tập 6 tháng cho "healthy & balance". Nhưng sau tuần đầu siêng năng thì... mất hút. Mỗi tháng mất gần triệu bạc chỉ để phòng gym nằm đó chờ mình nhớ ra sự tồn tại của nó.

Phải mất đến gần 10 năm tôi mới thức tỉnh: Hóa ra mình “đốt tiền” mỗi ngày mà không hề hay biết!- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

4. Đi ăn gọi là "giữ mối quan hệ" - nhưng toàn giữ mối cái ví hết sạch tiền

Đi ăn với bạn, đồng nghiệp là chuyện bình thường. Nhưng tôi từng rơi vào tình trạng “ai rủ cũng gật”, ngại từ chối vì sợ bị lạc nhóm. Dần dần, mình không phân biệt được đâu là buổi gặp vui, đâu là buổi đi ăn vì sợ... bị bỏ lại. Tài khoản thì tụt đều đều, còn mối quan hệ thì cũng chẳng thân thêm được bao nhiêu.

5. “Chưa có dư nên chưa đầu tư” - và cứ thế không dư được gì

Tôi cứ nghĩ phải có khoản dư kha khá mới tính chuyện đầu tư. Nhưng với kiểu tiêu tiền "nhỏ nhỏ mà hoài hoài" như trên, làm gì có khoản dư nào. Trong khi bạn bè bắt đầu thử quỹ mở, trái phiếu, chứng khoán, tôi vẫn loay hoay giữa tiêu - tiết kiệm - tiêu tiếp - rồi hết.

Phải mất đến gần 10 năm tôi mới thức tỉnh: Hóa ra mình “đốt tiền” mỗi ngày mà không hề hay biết!- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

6. Xài thẻ tín dụng kiểu “trước sau gì cũng trả” - rồi sau 6 tháng vẫn chưa trả xong

Thẻ tín dụng đúng là tiện, nhưng cũng đúng là cái hố nếu không kiểm soát. Tôi từng nghĩ xài trước rồi trả sau không sao, cho đến khi phải lấy thẻ khác để... xoay tiền trả nợ thẻ đầu tiên. Lúc đó mới hiểu: xài thẻ tín dụng không sai, sai là tưởng mình đang xài tiền “free”.

Tóm lại là: 30 tuổi chưa già, nhưng cũng không thể tiêu tiền vô tri được nữa. Tiền không bay đi vì những cú sốc tài chính gì lớn lao, mà lặng lẽ bốc hơi từ những chuyện tưởng chừng rất nhỏ. Tỉnh táo lại, tiêu tiền thông minh đi thôi.

Các tin khác

Rà soát việc lập hóa đơn bán vàng

Chi cục Thuế khu vực I yêu cầu rà soát trọng điểm việc lập hóa đơn bán hàng hóa đối với doanh nghiệp trong một số lĩnh vực, trong đó có ngành vàng, bạc.

Apple sợ mang tiếng thất hứa?

Sau hàng loạt lần công bố rồi trì hoãn, Apple dường như đã nhận ra rằng việc "nói trước bước không qua" có thể khiến người dùng quay lưng.