Nhân tướng học Á Đông có một cách nhìn rất thú vị: Vai là nơi gánh vác, là "điểm tựa" cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bởi vậy, nhiều người tin rằng phụ nữ có nốt ruồi ở vai đặc biệt là vùng sát xương quai xanh hoặc phần vai trên thường là kiểu người lo liệu đủ đường, đứng đâu cũng thành "chỗ dựa" cho người khác. Họ là người hay ôm việc, hay suy nghĩ, việc to việc nhỏ trong nhà đều tự giác nhận về.
Câu hỏi đặt ra là: Đó có phải số phận vất vả, "làm dâu trăm họ" như ông bà xưa vẫn nói, hay sâu bên trong chỉ đơn giản là một trái tim quá thương gia đình, quen đặt người khác lên trước mình? Và nếu đúng là như vậy, phụ nữ có thể làm gì để bớt thiệt thòi cho chính mình?
Những dòng viết nhỏ bé này không nhằm "phán số" ai, mà để nhìn lại một kiểu phụ nữ rất quen thuộc quanh ta - những người có nốt ruồi ở vai, hoặc không có nốt ruồi nhưng vẫn gánh cả thế giới trên đôi vai nhỏ.
Nốt ruồi ở vai - vì sao dân gian hay bảo là "số gánh vác"?
Trong nhân tướng học, vai tượng trưng cho khả năng chịu đựng, trách nhiệm và gánh nặng mình mang trên người. Những nốt ruồi nằm ở: Phần vai trên, gần sát cổ; vùng xương quai xanh hoặc ngay chỗ vai - lưng giao nhau… thường được xem là "dấu hiệu" của người hay phải lo nhiều việc, lo cả phần người khác. Dân gian có câu nói vui: "Vai có nốt ruồi, đời gánh việc dọn nhà cho cả thiên hạ".
Nghe hơi cường điệu, nhưng nếu để ý sẽ thấy, nhiều phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này đúng là kiểu người: Từ nhỏ đã hay lo cho anh chị em, làm việc nhà nhiều hơn người khác. Lớn lên đi làm thì "ôm" dự án, nhận việc khó. Lấy chồng rồi lại thành người quán xuyến từ cơm nước, con cái đến hai bên nội ngoại. Tuy nhiên, gọi đó là "số khổ" đôi khi lại hơi… oan cho họ. Bởi đằng sau tướng mạo, còn là tính cách và lựa chọn.
Là số vất vả hay là người quá thương gia đình?
Phụ nữ có nốt ruồi ở vai thường được mô tả là: Thương người, mềm lòng, khó nói "không"; sợ người khác vất vả nên tự nguyện làm thay; có tính cầu toàn, muốn việc gì qua tay mình cũng chỉn chu. Chính những nét tính cách này khiến họ trở thành trung tâm gánh vác trong gia đình. Không ai bắt, nhưng họ luôn là người bật dậy dọn dẹp sau bữa ăn, là người nhớ sinh nhật bố mẹ chồng, là người ôm hết giờ đón con, đưa con đi khám, chuẩn bị quà cáp, cỗ bàn…
Nếu nhìn dưới góc nhân tướng, người ta nói đó là "số gánh nặng". Nhưng nếu nhìn dưới góc tâm lý và đời sống, ta sẽ thấy: Họ vất vả không hẳn do số phận, mà vì yêu thương quá nhiều. Họ mệt vì không biết chia sẻ, không dám nhờ vả. Họ quen làm "người hùng thầm lặng" trong chính ngôi nhà của mình.
Vậy nên, câu hỏi "số khổ hay quá thương gia đình?" thật ra không có đáp án tuyệt đối. Nhưng có một điều chắc chắn: Nếu không học cách buông bớt, phụ nữ kiểu này rất dễ kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
Đôi vai nhỏ không phải sinh ra để gánh hết mọi thứ
Nhiều chị em đọc về tướng nốt ruồi hay buông một câu: "Đúng quá, đời em gánh hơi bị nhiều". Nhưng nhận ra mình vất vả rồi… để đó, vẫn tiếp tục ôm việc, vẫn nghĩ "thôi để mình làm cho nhanh, nói nhiều lại phiền".
Thật ra: Bạn không sinh ra để gánh hết mọi việc không tên của cả gia đình. Chồng, con, người thân hoàn toàn có thể chia sẻ, chỉ là lâu nay bạn làm tốt quá nên ai cũng… mặc định.
Nếu thấy mình đúng là "tướng vai gánh vác", hãy thử:
- Học cách phân chia việc trong nhà: Bữa cơm không nhất thiết một mình bạn chuẩn bị. Con lớn có thể phụ nhặt rau, dọn bàn. Chồng có thể rửa bát hoặc tắm cho con.
- Nói ra điều mình cần: Nhiều phụ nữ im lặng, đến khi mệt quá thì bùng nổ. Trong khi, đôi khi chỉ cần nói một câu rất đơn giản: "Tối nay em mệt, anh phụ em việc này nhé".
- Tập cho mình thói quen nghỉ ngơi mà không thấy áy náy: Bạn nằm đọc sách, đắp mặt nạ, đi ngủ sớm… không có nghĩa là bạn bỏ bê gia đình. Một người phụ nữ được nghỉ ngơi sẽ dịu dàng, vui vẻ hơn rất nhiều. Đó là lợi ích chung, không phải ích kỷ.
Nhân tướng học chỉ là một góc nhìn tham khảo. Nốt ruồi ở vai có thể nói lên một xu hướng: Bạn là người có khả năng gánh vác, có trách nhiệm, thương gia đình. Nhưng cuộc đời bạn đi theo hướng nào còn phụ thuộc vào cách bạn đối xử với chính mình.
Nếu bạn coi đó là "số phận", bạn sẽ cam chịu và gánh thêm nhiều việc. Nếu bạn coi đó là "lời nhắc", bạn sẽ biết dừng lại đúng lúc, biết chọn điều gì đáng gánh, điều gì nên buông. Có khi, nốt ruồi không hề là "dấu khổ", mà là lời nhắn nhỏ của vũ trụ: "Con có đôi vai mạnh mẽ, nhưng đừng quên trái tim con cũng cần được nhẹ nhàng".
Phụ nữ có nốt ruồi ở vai đúng là hay vất vả, hay lo xa, hay thương người. Nhưng thay vì chỉ ngồi thở dài "đúng là số mình khổ", hãy thử một lần đổi góc nhìn: Mình có khả năng gánh vác, đó là điểm mạnh. Mình cũng có quyền được nghỉ ngơi, đó là giới hạn cần bảo vệ. Mình thương gia đình, nhưng cũng cần học cách thương chính mình. Đôi vai nhỏ có thể mang nhiều trách nhiệm, nhưng không có nghĩa là chúng phải gánh mọi gánh nặng vô hình. Hạnh phúc của người phụ nữ, đôi khi bắt đầu từ một quyết định rất đơn giản: "Từ hôm nay, mình vẫn yêu thương hết lòng, nhưng không gồng mình quá sức nữa".
(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)










