
Chiều 23.11, tại rốn lũ Hòa Thịnh (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), nước đã rút dần nhưng toàn xã vẫn chìm trong lớp bùn dày, nhà cửa đổ sập, ruộng đồng loang nước. Sân trường học vẫn ngổn ngang nước lẫn bùn non
ẢNH: HUY ĐẠT

Nhìn từ trên cao, nhiều ngôi nhà của người dân hư hỏng nặng, có nhà đổ sập hoàn toàn
ẢNH: HUY ĐẠT

Từ rạng sáng 20.11, nhiều người dân xã Hòa Thịnh phải leo lên mái nhà tránh lũ, lực lượng cứu hộ tiếp cận trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm. Khi nước rút, bộ đội, công an và dân quân đã “rải quân” khắp xã để hỗ trợ dọn dẹp, cứu trợ, dựng lại nhà cửa và khôi phục trường học
ẢNH: HUY ĐẠT

Hòa Thịnh là địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ lịch sử vừa qua. Các thôn Phú Hữu, Mỹ Xuân 1, Mỹ Xuân 2, Mỹ Điền, Cảnh Tịnh, Phú Diễn… đều bị tàn phá nặng. Nhiều gia đình mất trắng, phải lập bàn thờ tạm ngay giữa sân khi nước rút. Đến nay, toàn xã ghi nhận 24 người tử vong và 1 người mất tích, hàng trăm nhà ngập sâu, sập hoặc hư hỏng
ẢNH: HUY ĐẠT

Những mái ngói bật tung, nhiều căn nhà sập hoặc biến dạng, rác rến, đất cát, cây cối ngã đổ phủ kín nhiều mái nhà, khoảng sân cho thấy sức nước lũ đã tàn phá dữ dội đến mức nào
ẢNH: HUY ĐẠT

Điểm trường thôn Phú Hữu (Trường tiểu học Hòa Thịnh) bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ, nhiều phòng học bị nước cuốn sạch đồ dùng, sách vở trong thư viện bị hư hỏng gần hết, bùn đất vẫn còn ngập trên nền lớp học, sân trường
ẢNH: HUY ĐẠT

Một mái nhà đổ sập nhìn từ flycam
ẢNH: HUY ĐẠT
Lũ rút ở Hòa Thịnh: Bộ đội dọn từng lớp bùn để kịp ngày học lại

Nước vẫn chưa rút hoàn toàn ở rốn lũ Hòa Thịnh. Nhiều thôn xóm vẫn bị bao quanh bởi nước lũ, ruộng đồng loang lổ bùn đất khi nhìn từ trên cao
ẢNH: HUY ĐẠT

Ngôi nhà của anh Phạm Văn Hảo ở xã Hòa Thịnh bị sập gần như toàn bộ phía sau, cảnh tượng ngổn ngang, đổ nát khiến ai nấy đều thương xót. Người dân vùng rốn lũ vượt đau thương, cố gắng tái thiết lại cuộc sống giữa muôn vàn khó khăn
ẢNH: HUY ĐẠT








