Giải trí

Ronaldo khóc nức nở khi vô địch ở tuổi 40: Huyền thoại vừa viết xong chương sử vĩ đại nhất đời mình!

Rạng sáng ngày 9/6, tại sân Estádio da Luz, Lisbon, Bồ Đào Nha đánh bại Tây Ban Nha sau loạt sút luân lưu để đăng quang UEFA Nations League 2024/2025. Nhưng tâm điểm không phải chỉ là chiếc cúp – mà là Cristiano Ronaldo, ở tuổi 40, bật khóc như một đứa trẻ khi giấc mơ thêm một lần thành hiện thực.

Ronaldo khóc nức nở khi vô địch ở tuổi 40: Huyền thoại vừa viết xong chương sử vĩ đại nhất đời mình!- Ảnh 1.

Bồ Đào Nha vô địch

Ronaldo khóc nức nở khi vô địch ở tuổi 40: Huyền thoại vừa viết xong chương sử vĩ đại nhất đời mình!- Ảnh 2.

Cristiano Ronaldo giành thêm danh hiệu ở tuổi 40. Anh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch Nations League sau khi đánh bại Tây Ban Nha ở trận chung kết

Ở cái tuổi mà phần lớn các huyền thoại đã giải nghệ, Cristiano Ronaldo vẫn hiện diện trên sân, thi đấu trọn vẹn 120 phút, và quan trọng hơn anh ghi bàn gỡ hòa 2–2 bằng một pha ghi bàn đầy bản năng ở phút 61. Đó là bàn thắng thứ 138 trong màu áo ĐTQG, một con số không tưởng. Tuy nhiên, phút 84 Ronaldo không thể tiếp tục vì chấn thương. Anh rời sân, nhường lại băng đội trưởng cho Bruno. Goncalo Ramos là người thế chỗ.

Trận đấu thứ 1.283 trong sự nghiệp, Ronaldo vẫn giữ nguyên niềm khao khát như những ngày đầu tiên. Nhưng cũng chính vì thế, khi bước vào loạt luân lưu, CR7 lại quay mặt đi, không thể đối mặt với cảm giác hồi hộp tột độ. Anh đứng sau lưng đàn em Diogo Dalot, giấu gương mặt căng thẳng, lặng thinh trong những khoảnh khắc sinh tử.

Và rồi, khi Rúben Neves thực hiện thành công cú đá quyết định, pháo sáng nổ tung, Ronaldo gục xuống bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má đã hằn dấu thời gian. Nhưng đó không phải là giọt nước mắt của sự chia tay, mà là giọt nước mắt của chiến thắng, của tự hào.

Ronaldo khóc nức nở khi vô địch ở tuổi 40: Huyền thoại vừa viết xong chương sử vĩ đại nhất đời mình!- Ảnh 3.

Ronaldo rời sân với vẻ mặt đau đớn

Ronaldo khóc nức nở khi vô địch ở tuổi 40: Huyền thoại vừa viết xong chương sử vĩ đại nhất đời mình!- Ảnh 4.

CR7 trao lại băng thủ quân cho Bruno Fernandes trước khi ra ngoài. Đây có thể là khoảnh khắc cuối cùng của Ronaldo trong một trận chung kết với đội tuyển Bồ Đào Nha

Người ta vẫn thường nhắc đến tuổi tác như một cái bóng đang đuổi kịp Cristiano Ronaldo. Có người bảo rằng thời gian đã bào mòn anh và có vẻ như họ có lý. Ở trận chung kết EURO 2016, Ronaldo buộc phải rời sân chỉ sau 25 phút vì chấn thương. Tại World Cup 2022, anh từng bị gạt khỏi đội hình chính, và không ít người tin rằng thời kỳ đỉnh cao của anh đã khép lại.

Nhưng rồi, bằng cách nào đó, Ronaldo vẫn đứng ở đây – nơi đỉnh cao của sự nghiệp. Thậm chí, Ronaldo còn ghi bàn trong trận chung kết, rồi bật khóc trong niềm vui chiến thắng sau loạt luân lưu cân não.

Khi người đồng đội già cỗi Pepe – cũng là một biểu tượng không tuổi bước ra với chiếc cúp vô địch UEFA Nations League trên tay và đặt lên bục vinh quang, cả sân Allianz Arena như bừng sáng. Và ở đó, giữa ánh đèn và tiếng reo hò, Ronaldo không chỉ là người hùng mà là chứng nhân sống động cho sự bất khuất của khát khao và ý chí vượt qua thời gian.

Ronaldo khóc nức nở khi vô địch ở tuổi 40: Huyền thoại vừa viết xong chương sử vĩ đại nhất đời mình!- Ảnh 5.

Khoảnh khắc Ronaldo tựa vai đồng đội không dám xem penalty

Ronaldo khóc nức nở khi vô địch ở tuổi 40: Huyền thoại vừa viết xong chương sử vĩ đại nhất đời mình!- Ảnh 6.

Ronaldo vẫn ghi bàn quan trọng ở tuổi 40

Ronaldo khóc nức nở khi vô địch ở tuổi 40: Huyền thoại vừa viết xong chương sử vĩ đại nhất đời mình!- Ảnh 7.

Ronaldo khóc nức nở khi vô địch ở tuổi 40: Huyền thoại vừa viết xong chương sử vĩ đại nhất đời mình!- Ảnh 8.

Khoảnh khắc của thế hệ Ronaldo và Lamine Yamal

Ronaldo khóc nức nở khi vô địch ở tuổi 40: Huyền thoại vừa viết xong chương sử vĩ đại nhất đời mình!- Ảnh 9.

Ronaldo khóc nức nở khi vô địch ở tuổi 40: Huyền thoại vừa viết xong chương sử vĩ đại nhất đời mình!- Ảnh 10.

Ronaldo khóc nức nở khi vô địch ở tuổi 40: Huyền thoại vừa viết xong chương sử vĩ đại nhất đời mình!- Ảnh 11.

Các tin khác

Những nét chữ trên khăn giấy và chuyện một người Hàn Quốc được bác sĩ Việt "hồi sinh" sau 80 ngày sống thực vật, không người thân

Một năm trước, ông Y.S, 42 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, được phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu tại căn hộ riêng ở TP.HCM. Không người thân bên cạnh, không ai ký cam kết mổ, ông được đưa vào viện trong cơn nguy kịch: não xuất huyết diện rộng, cơ thể suy kiệt, chỉ còn hơi thở mỏng manh.

NÓI THẲNG: Thực phẩm… giết người!

Năm bãi đổ thuốc, thực phẩm chức năng dành cho người lớn, trẻ em, chưa kể một bãi đã được đốt cháy hoàn toàn, được phát hiện tại bãi đất trống ở TP HCM