Sức khỏe - Đời sống

Shipper chưa học hết trung học được bầu làm lãnh đạo tổ chức học thuật

Đầu tháng 6, ông Vương Cát Binh (55 tuổi) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Nâng cao khả năng đọc hiểu toàn dân Từ Châu, một tổ chức từ thiện trực thuộc Sở Dân sự thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, The Paper đưa tin.

Ông Vương được mệnh danh là “nhà thơ giao đồ ăn” nhờ sự cống hiến cho văn học. Ông dùng thời gian rảnh rỗi và những lúc chờ đợi đơn hàng để viết thơ trên những mẩu giấy vụn hoặc thậm chí trên lòng bàn tay mình. Cho đến nay, ông Vương đã viết 6.000 bài thơ và xuất bản 4 tập thơ.

Ông Vương viết thơ vào thời gian rảnh rỗi, thậm chí còn ghi những dòng thơ trên lòng bàn tay khi chờ đơn hàng giao đồ ăn. (Ảnh: Dzwww)

Ông Vương viết thơ vào thời gian rảnh rỗi, thậm chí còn ghi những dòng thơ trên lòng bàn tay khi chờ đơn hàng giao đồ ăn. (Ảnh: Dzwww)

Ông Vương bỏ học từ thời trung học vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Sau đó, ông làm công nhân xây dựng, chủ quầy hàng thực phẩm và thu gom rác. Năm 2019, ông bắt đầu làm công việc giao đồ ăn. Năm 2022, một bài thơ ngắn do ông sáng tác có tựa đề "Người vội vã" được nhà thơ nổi tiếng Trần Triệu Hoa chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc khen ngợi.

Năm 2023, ông Vương giành được Giải thưởng Nhà thơ thường niên do Hội Nhà văn Từ Châu trao tặng. Hội đồng giám khảo giải thưởng nói về tác phẩm của ông: "Là một người đàn ông vội vã, ông vẫn sử dụng những từ ngữ tỉnh táo, đồng cảm và khôn ngoan để diễn tả giá trị cuộc sống của một người vô danh theo cách bình tĩnh".

Ông cũng được mời kể câu chuyện của mình tại chương trình Gala mừng xuân của Đài CCTV có số lượt xem nhiều nhất vào tháng 1. “Nhờ có thơ, việc giao đồ ăn dường như không còn quá mệt mỏi. Tôi nghĩ mình không chỉ giao đồ ăn mà còn đi khắp cuộc đời”, ông Vương nói về tác phẩm của mình. “Thơ là đường trong cuộc sống của tôi”.

Shipper này đã viết 6.000 bài thơ và xuất bản 4 tập thơ. (Ảnh: Dzwww)

Shipper này đã viết 6.000 bài thơ và xuất bản 4 tập thơ. (Ảnh: Dzwww)

Ông Vương cho biết, giao đồ ăn vẫn sẽ là công việc toàn thời gian của ông trong thời gian giữ chức vụ tại hiệp hội đọc sách. Ông chia sẻ: "Hai vai trò này sẽ không xung đột. Tôi sẽ tận dụng kinh nghiệm của bản thân để thúc đẩy việc đọc sách trong xã hội. Tôi sẽ tham gia nhiều hoạt động văn hóa nhất có thể và chia sẻ những suy nghĩ của mình về việc đọc sách với độc giả".

Vương tiết lộ rằng tập thơ thứ 5 của ông sẽ được xuất bản vào tháng 7, trong khi cuốn sách phi hư cấu đầu tiên viết về mẹ ông sẽ được xuất bản vào tháng 8.

Ông Vương bỏ học từ khi trung học và đi làm vì hoàn cảnh nghèo khó. (Ảnh: Dzwww)

Ông Vương bỏ học từ khi trung học và đi làm vì hoàn cảnh nghèo khó. (Ảnh: Dzwww)

Cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ ông Vương vì nỗ lực theo đuổi ước mơ không ngừng nghỉ: "Kinh nghiệm của ông ấy cho chúng ta biết thế nào là sự kiên trì và đam mê"; “Thật là một câu chuyện khích lệ. Tôi rất cảm động trước những bài thơ của ông ấy"...

Các tin khác

Những nét chữ trên khăn giấy và chuyện một người Hàn Quốc được bác sĩ Việt "hồi sinh" sau 80 ngày sống thực vật, không người thân

Một năm trước, ông Y.S, 42 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, được phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu tại căn hộ riêng ở TP.HCM. Không người thân bên cạnh, không ai ký cam kết mổ, ông được đưa vào viện trong cơn nguy kịch: não xuất huyết diện rộng, cơ thể suy kiệt, chỉ còn hơi thở mỏng manh.

NÓI THẲNG: Thực phẩm… giết người!

Năm bãi đổ thuốc, thực phẩm chức năng dành cho người lớn, trẻ em, chưa kể một bãi đã được đốt cháy hoàn toàn, được phát hiện tại bãi đất trống ở TP HCM

"Lật tẩy" 7 sai lầm mà rất nhiều người mắc phải khi dùng điều hòa, nguyên nhân khiến tiền điện tăng gấp đôi mà không hề hay biết

Mùa nóng đến, bên cạnh niềm vui được tận hưởng không khí mát lạnh, nhiều gia đình lại phải đối mặt với một "nỗi ám ảnh" chung mang tên hóa đơn tiền điện. Con số tăng vọt một cách chóng mặt khiến chúng ta không khỏi giật mình và nhanh chóng đổ lỗi cho "thủ phạm" chính là chiếc điều hòa.