9 trận đấu, 8 bàn thắng, 1 kiến tạo - đó là những gì Ronaldo đã thể hiện ở vòng chung kết Nations League 2024-2025 để đưa đội tuyển Bồ Đào Nha lần thứ hai giành chức vô địch giải đấu lớn của châu Âu sau chiến thắng trước đội tuyển Tây Ban Nha trên chấm phạt đền vào rạng sáng 9.6. Đây là lần thứ ba anh cùng đội tuyển quốc gia bước lên đỉnh châu Âu, và cũng là một dấu mốc ấn tượng trong sự nghiệp của CR7, khi anh đã bước sang tuổi 40. Hai lần trước là chức vô địch EURO 2016 và Nations League 2018-2019.

Ronaldo nâng cao chiếc cúp vô địch Nations League 2024-2025
ẢNH: REUTERS
Sinh ra là để phá vỡ kỷ lục
Bắt đầu hành trình ở đội tuyển quốc gia vào năm 2003, Ronaldo đã không chỉ trở thành biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha mà còn là một trong những siêu sao xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Suốt sự nghiệp quốc tế, Ronaldo đã góp mặt trong 5 kỳ World Cup, 6 kỳ EURO và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha cũng như chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá quốc tế.
Ronaldo: Vô địch Nations League lần thứ hai và hành trình khó tin ở tuổi 40
Tại Nations League năm nay, anh chỉ kém 1 bàn so với Viktor Gyokeres của Thụy Điển để giành danh hiệu "Vua phá lưới". Tuy nhiên tính chung cả các kỳ Nations League, anh vẫn đang dẫn đầu với 15 bàn thắng. Năm nay, các bàn thắng của Ronaldo đều là những pha lập công quan trọng, đặc biệt là bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Đức ở bán kết và bàn cân bằng tỷ số 2-2 ở chung kết với Tây Ban Nha để đưa trận đấu tới hiệp phụ và rồi tới chấm luân lưu.
Pha lập công của tiền đạo sinh năm 1985 đã giúp anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong trận chung kết UEFA Nations League, khi đã 40 tuổi 123 ngày. Với bàn thắng này, CR7 chính thức nâng tổng số bàn thắng của mình lên 938 và tiếp tục tiến gần hơn tới mục tiêu 1.000 bàn trong sự nghiệp - điều hiếm ai dám mơ ở độ tuổi này.

Ronaldo ghi bàn san bằng tỷ số 2-2 ở trận chung kết
ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch đầy thuyết phục
ẢNH: REUTERS
Ronaldo chỉ còn thiếu chức vô địch World Cup nữa để hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu từ cấp độ CLB đến đội tuyển quốc gia, và biết đâu được, World Cup 2026 chúng ta sẽ lại được thấy anh tiếp tục cống hiến trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.
"Gừng càng già càng cay"
Trước trận chung kết, nhiều người kỳ vọng vào sự tỏa sáng của ngôi sao trẻ Lamine Yamal của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Ronaldo đã chứng minh rằng kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu của anh mới thực sự là sức mạnh cần có để vô địch. Anh liên tục lùi về hỗ trợ đồng đội, ngăn chặn các pha tấn công của Yamal và góp phần quan trọng trong chiến thắng của đội nhà trong khi chân sút trẻ của Tây Ban Nha gần như hoàn toàn “tàng hình”.

Lamine Yamal của Tây Ban Nha gần như "tàng hình" trong trận chung kết
ẢNH: REUTERS
Ở tuổi 40, khi những cầu thủ khác đã dần lui về hậu trường, Ronaldo chưa bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc. Trong khi nhiều ngôi sao cùng thời với độ tuổi tương đương đã giã từ đội tuyển quốc gia hay thậm chí giải nghệ như: Toni Kroos, Sergio Ramos, Manuel Neuer hay Angel Di Maria,... thì Ronaldo vẫn duy trì phong độ đỉnh cao và khát khao thi đấu mãnh liệt. Bất chấp tuổi tác, anh tiếp tục là trụ cột không thể thiếu của đội tuyển Bồ Đào Nha, khiến mọi cầu thủ trẻ phải ngả mũ trước sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi.
Khoảnh khắc Ruben Neves thực hiện thành công quả luân lưu cuối cùng để đưa Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch Nations League vào rạng sáng 9.6, Ronaldo đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt của chân sút 40 tuổi cũng khẳng định rằng dù đã là siêu sao nhiều năm, dù đã “no xôi chán chè” danh hiệu, khát khao chinh phục của CR7 chưa bao giờ thôi bùng cháy.