Xã Hội

Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động

XEM CLIP:

Sáng 12/9, trao đổi với PV, Đại úy Lê Đăng Hòa - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết, anh rất bất ngờ khi xem bức ảnh mình bế một phụ nữ ở hành lang bệnh viện được đăng tải trên mạng xã hội. Bức ảnh này do tài xế taxi chụp lại khi anh đang cố chạy thật nhanh để đưa người phụ nữ có biểu hiện co giật vào phòng cấp cứu.

547594083_122283576878227060_2077654943860895775_n.jpg
Chiến sĩ CSGT bế người phụ nữ đang bị co giật đến phòng cấp cứu. Ảnh: Đình Quân

Theo Đại úy Lê Đăng Hòa, khoảng 16h30 ngày 11/9, anh và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 - đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng (Hà Nội) thì bất ngờ có tài xế taxi chạy đến đề nghị giúp đỡ.

"Tài xế taxi nói trên xe đang chở một người phụ nữ ra bến xe Mỹ Đình, khi đến ngã tư, người này bất ngờ có biểu hiện co giật", Đại úy Lê Đăng Hòa kể lại.

Cũng theo vị Đại úy CSGT, thời điểm đó diễn biến rất nhanh, anh chỉ kịp hỏi tài xế và người phụ nữ hai câu và được biết, bệnh nhân vừa tiêm thuốc ở Bệnh viện K, sau đó gọi xe để về quê thì trên đường có biểu hiện sốc phản vệ.

"Tôi nghĩ người phụ nữ kia vừa tiêm ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều thì nên đưa chị ấy quay trở lại đó để các bác sĩ cấp cứu, đây có lẽ là phương án tốt nhất. Tôi lập tức báo cáo chỉ huy rồi trao đổi nhanh với tài xế taxi để anh này lái xe chở người phụ nữ, còn tổ CSGT sẽ dẫn đường", Đại úy Hòa kể.

Ảnh màn hình 2025 09 12 lúc 01.26.29.png
CSGT mở đường cho ô tô taxi chở người phụ nữ đến bệnh viện. Ảnh chụp màn hình

Cũng theo Đại úy Hòa, thời điểm ấy vừa vào giờ cao điểm buổi chiều nên đường rất đông, anh và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm cố gắng dẫn đường cho xe taxi đi quãng đường ngắn nhất, thời gian nhanh nhất, có những đoạn phải vượt đèn đỏ, đi ngược chiều...

"Đèn quay, còi ưu tiên được mở hết công suất, vừa đi tôi vừa dẹp đường, còn tài xế taxi vừa lái xe vừa động viên người phụ nữ: Sắp tới rồi! Sắp tới rồi chị ơi! Cố lên... Ba người chúng tôi phối hợp rất ăn ý", Đại úy Lê Đăng Hòa vẫn chưa hết hồi hộp khi kể lại sự việc.

Ảnh màn hình 2025 09 12 lúc 01.28.24.png
Nhiều đoạn, CSGT phải dẫn xe taxi đi ngược chiều để tránh ùn tắc. Ảnh chụp màn hình

Đại úy Hoà cho biết, quãng đường di chuyển đưa nạn nhân đến bệnh viện gần 8km, thời gian đi khoảng 10 phút; khi đến sảnh bệnh viện, anh bế người phụ nữ chạy vào phòng cấp cứu.

"Khi đưa được người phụ nữ vào phòng cấp cứu thì chúng tôi mới tạm yên tâm. Lúc này, chúng tôi cố gắng liên lạc với người thân của người phụ nữ. Qua điện thoại, chồng của người phụ nữ cho biết chị tên là Vũ Thị Nga, quê ở Yên Bái, hiện đang điều trị bệnh tại Bệnh viện K. Sau khi được kể lại toàn bộ sự việc, chồng của chị Nga đã rất cảm kích và gửi lời cảm ơn tổ CSGT cùng tài xế taxi", Đại úy Lê Đăng Hòa kể.

Đại úy Hòa cho rằng, việc nhanh chóng mở đường để ô tô đưa người phụ nữ đến bệnh viện cấp cứu là một phần nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Các tin khác

Loại rau nhiều người ghét nhưng lại "bổ như sâm"

Nhiều người khi nhắc đến khổ qua (mướp đắng) là nhớ ngay đến tuổi thơ với những bữa cơm mà cha mẹ thường ép ăn, kèm theo câu nhắc nhở “Ăn khổ qua để thanh nhiệt, bổ dưỡng”. Dù vị đắng khó nuốt, nhưng trên thực tế, đây lại là loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt trong những ngày hè oi bức.

“Ngôi nhà” Việt Nam khỏe mạnh hơn từ những nụ cười

Unilever đã đồng hành cùng nhiều thế hệ người Việt nâng cao sức khỏe toàn diện. Đặc biệt qua các chương trình chăm sóc răng miệng học đường, giúp hình thành thói quen vệ sinh đúng cách, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, bền vững.

Người trường thọ thường 1 chỗ phải nhỏ, 2 chỗ cần to

Không ít người nghĩ rằng “gầy mới sống lâu”, nhưng các nghiên cứu khoa học mới nhất lại cho thấy bí quyết để kéo dài tuổi thọ nằm ở 3 đặc điểm hình thể rõ ràng: một bộ phận cần thon gọn, hai chỗ khác càng to càng tốt.