Tờ báo gần gũi, tin cậy
Đó là quãng thời gian mà mỗi buổi sáng của tôi luôn bắt đầu bằng việc tìm nhịp đập của phong trào thanh niên cả nước. Và giữa muôn vàn nguồn tin, tôi luôn tự nhiên tìm đến Thanh Niên trước, không phải vì thói quen gượng ép, mà bởi cảm giác tin cậy, gần gũi mà tờ báo mang lại.
Không chỉ để biết thêm những chủ trương, mô hình mới hay các hoạt động sôi nổi nào đó, tôi tìm đến Thanh Niên vì tờ báo cho tôi nhiều hơn thông tin. Đó là cảm hứng từ những câu chuyện đẹp, là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa từ các tuyến bài giàu giá trị nhân văn, là sự khích lệ âm thầm nhưng bền bỉ đối với những người trẻ đang dấn thân. Với tôi, Thanh Niên giống như một người bạn đồng hành thầm lặng, luôn có mặt đúng lúc để giữ cho tôi ngọn lửa nhiệt huyết và niềm tin vào giá trị của sự cống hiến.
Những năm công tác tại Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên VN TP.Hà Nội giúp tôi gần hơn với đời sống thanh niên. Ở thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, phong trào thanh niên luôn cần những ý tưởng và cách làm mới. Trong bối cảnh đó, Thanh Niên trở thành một ngân hàng ý tưởng sống động. Những mô hình hay, những sáng kiến táo bạo, những tấm gương bình dị mà cao đẹp khắp mọi miền được phản ánh chân thật, truyền cảm, để tôi hiểu rằng: "Ở bất cứ nơi đâu, thanh niên VN luôn mang trong mình một ngọn lửa nhiệt huyết vì cộng đồng".

Người dân, đoàn viên thanh niên thôn Choản Thèn, xã Y Tý (Lào Cai), tham gia Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025
ẢNH: TÔ DUNG
Không ít lần, các bài viết trên báo gợi mở cho chúng tôi nhiều ý tưởng mới. Có những kinh nghiệm của địa phương khác đã trở thành chất liệu để Hà Nội vận dụng sáng tạo. Nhiều câu chuyện nhỏ trên mặt báo lại thắp lên cảm hứng cho một phong trào lớn.
Có lẽ cũng chính từ những năm tháng làm công tác thanh niên ấy mà mối liên hệ giữa tôi và tờ báo được hình thành một cách tự nhiên, bền bỉ. Sau này chuyển công tác về Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận, tiếp cận những vấn đề lớn của đời sống chính trị - xã hội, trong đó có đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi mới thấy hết giá trị của "người bạn đồng hành" mang tên Báo Thanh Niên.
Tờ báo giúp tôi giữ lại ngọn lửa tuổi trẻ
Khi bước vào lĩnh vực nghiên cứu, tôi vẫn giữ thói quen đọc Thanh Niên mỗi ngày, chỉ khác là với một góc nhìn mới. Càng đọc, tôi càng nhận ra Thanh Niên là một kho tư liệu xã hội phong phú, sinh động và liên tục được cập nhật. Không chỉ phản ánh các phong trào thanh niên, tờ báo còn là tiếng nói đa chiều của các tầng lớp nhân dân: từ công nhân trong khu công nghiệp, nông dân ở vùng quê, trí thức trẻ trong phòng thí nghiệm, doanh nhân khởi nghiệp, đến đồng bào dân tộc thiểu số, các cộng đồng tôn giáo và những phận người yếu thế. Những mảnh ghép ấy hòa lại, tạo thành bức tranh chân thực về khối đại đoàn kết toàn dân tộc - điều mà lý luận khó có thể tự tạo nên nếu thiếu hơi thở của đời sống.
Những bài viết đó trở thành nguồn dữ liệu quý giá cho công việc của tôi. Phóng sự về công nhân giúp tôi hiểu rõ hơn những tâm tư, nguyện vọng đang chờ được sẻ chia; các câu chuyện thanh niên vùng sâu, vùng xa phản ánh tinh thần tự lực, sáng tạo; còn những bài viết về đồng bào dân tộc, tôn giáo giúp tôi cảm nhận rõ hơn sự đa dạng và những giá trị tốt đẹp đang được bồi đắp trong cộng đồng. Từ những chất liệu ấy, tôi dần nhận ra rằng phía sau mỗi bài báo là nỗ lực bền bỉ và tinh thần dấn thân của những người làm nghề.
Chính vì vậy, tôi luôn trân trọng tinh thần ấy của các phóng viên Báo Thanh Niên. Không ít bài viết được thực hiện giữa vùng thiên tai, điểm nóng xã hội hay những không gian đầy rủi ro và thử thách. Sự dấn thân của họ đã truyền cảm hứng để tôi bước ra khỏi bàn giấy, đi xuống thực tiễn, gặp gỡ, lắng nghe và cảm nhận. Tờ báo nhắc tôi rằng một kiến nghị muốn đúng và trúng thì phải bắt đầu từ đời sống.
Nhìn lại hành trình của mình, tôi thấy Báo Thanh Niên như chiếc cầu nối giữa hai chặng đường: thời tuổi trẻ sôi nổi trong công tác Đoàn và hiện tại với những góc nhìn chín chắn hơn về công tác Mặt trận và đại đoàn kết toàn dân tộc. Tờ báo đã giúp tôi giữ lại ngọn lửa tuổi trẻ trong tâm hồn người làm nghiên cứu.
Với tôi, Báo Thanh Niên không chỉ là cơ quan báo chí, mà là người bạn đồng hành, âm thầm nâng đỡ và truyền cảm hứng trên mỗi chặng đường công tác. Tôi trân trọng những giá trị mà tờ báo vun đắp: Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy.
Tôi tin rằng, với bản sắc đó, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ cũng như những người đang miệt mài góp sức xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.












