Xã Hội

Tháo dỡ trạm biến áp đặt trong trường học có 600 học sinh khiến phụ huynh lo lắng

Tóm tắt:
  • Ngành chức năng Thanh Hóa tháo dỡ trạm biến áp trong khuôn viên Trường THCS Quý Lộc do phản ứng của phụ huynh.
  • Hơn 600 phụ huynh lo lắng về nguy cơ mất an toàn khi trạm biến áp được xây dựng gần trường.
  • Ngày 2-4, đơn vị thi công đã bắt đầu phá tường rào và múc móng mà không có quyết định chính thức.
  • UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ vụ việc và di chuyển trạm biến áp ra khỏi trường học.
  • Đơn vị thi công đã tháo dỡ toàn bộ cột và phải khắc phục các hạng mục bị ảnh hưởng.

Ngày 7-4, ông Phạm Hồng Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Quý Lộc (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), cho biết UBND huyện Yên Định đã chỉ đạo đơn vị thi công tháo dỡ toàn bộ các hạng mục trạm biến áp đang xây dựng ra khỏi khuôn viên nhà trường trước sự phản ứng bất bình của người dân.

Tháo dỡ trạm biến áp đặt trong trường học có 600 học sinh khiến phụ huynh lo lắng- Ảnh 1.

Trạm biến áp xây dựng trong khuôn viên Trường THCS Quý Lộc khiến phụ huynh lo lắng

Trước đó, phụ huynh của hơn 600 học sinh đang theo học tại Trường THCS Quý Lộc (thị trấn Quý Lộc) bất bình, lo lắng khi thấy khuôn viên nhà trường (khu vực được sân đổ bê-tông cho các học sinh ra chơi vui chơi thể thao) xuất hiện máy múc tới dỡ tường rào, đào móng.

Qua nắm bắt thông tin, phụ huynh được biết đơn vị đào móng để dựng trạm biến tại đây. Điều này khiến người dân không khỏi bất bình, họ cho rằng việc dựng trạm biến áp trong khuôn viên trường là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên đã kịch liệt phản đối.

Theo ông Phạm Hồng Đức, cuối tháng 3-2025, UBND thị trấn Quý Lộc khảo sát vị trí đặt trạm biến áp và chọn trong khuôn viên Trường THCS Quý Lộc. Tuy nhiên, thấy việc đặt trạm biến áp tại đây là không phù hợp, tiềm ẩn nguy hiểm cho hơn 600 học sinh và giáo viên, nên nhà trường đã có văn bản gửi UBND thị trấn Quý Lộc đề nghị không đặt trạm biến áp tại vị trí này.

Tháo dỡ trạm biến áp đặt trong trường học có 600 học sinh khiến phụ huynh lo lắng- Ảnh 2.

Khu vực trạm biên áp xây ngay sát trường học hiện đã được cho tháo dỡ

Đáng nói, trong khi các cơ quan chưa có bất cứ văn bản hay quyết định nào về việc xây dựng trạm biến áp nói trên gửi đến nhà trường, thì ngày 2-4, đơn vị thi công đã cho máy xúc đến phá một đoạn tường rào, múc móng, dựng cột. Dù nhà trường đã yêu cầu dừng thi công, tuy nhiên đơn vị vẫn được địa phương cho làm.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu làm rõ sự việc, sau đó UBND huyện Yên Định đã cho dừng thi công, yêu cầu di chuyển trạm biến áp ra khỏi trường học, trả lại khuôn viên cho nhà trường.

Được biết, đến thời điểm này, đơn vị thi công đã tháo dỡ toàn bộ cột đã chôn trước đó và mang đi nơi khác. Ngoài ra, nhà trường cũng đang đề nghị đơn vị thực hiện công trình trên phải khắc phục các hạng mục như: xây lại mương thoát nước, tường rào, sân trường bị đào lên.

Các tin khác

10 cấm kỵ khi dùng đũa

Trên mâm cơm của người Việt có một số quy tắc ứng xử liên quan đến đôi đũa nhưng không phải người trẻ nào cũng biết.

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Hôm nay (8/4), khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có sương mù nhẹ, trời có mưa phùn, mưa nhỏ rải rác, ban ngày nhiều mây, ít mưa. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì ở miền Bắc đến ngày 11/4. Từ 12/4, miền Bắc có thể đón không khí lạnh. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay ít mưa, ngày nắng, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Hieuthuhai làm lu mờ tất cả

Giữa cơn sốt "Nước mắt cá sấu" của Hieuthuhai, nhiều ca sĩ bị lu mờ khi ra mắt MV mới. Một trong số đó là sản phẩm "Ôm em thật lâu" của Mono.

Rùng mình "soi" hình xăm gia đình trên tay người mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm

Sau khi công an khởi tố, bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (SN 1981, trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), cộng đồng mạng xôn xao về hình xăm gia đình trên tay của nghi phạm sát hại con để trục lợi bảo hiểm này. Hình ảnh cộng đồng mạng "soi" được trên tài khoản facebook Ty Na đăng tải vào năm 2021 và năm 2022. Nhiều người cảm thấy rùng mình bởi kẻ máu lạnh sát hại con lại rêu rao về tình mẫu tử.