5 giờ chiều, Hà Nội kẹt xe ken đặc. Giờ mà ai cũng tất tả lao về nhà lo cơm nước cho cả gia đình. Nhưng trên sân pickleball ở Cầu Giấy, chị Linh, 38 tuổi, đang tung cú đánh hiểm hóc, mồ hôi nhễ nhại, miệng cười tươi như vừa trúng số.
Quả bóng "bộp bộp" bay qua lưới, chị hét lên sung sướng, chẳng màng đến chuyện đáng ra giờ này mình đang đứng bếp thái rau hay đón con tan học. Cách nào để chị "đã đời" vậy?
Chị thuê giúp việc!
Đó là các duy nhất để "đá bay" việc nhà, nhường thời gian cho những cú đánh pickleball đầy năng lượng. Câu chuyện của chị Linh thay lời muốn nói: Sống cho mình, đôi khi chỉ cần một quyết định táo bạo!

Ảnh minh hoạ
Từ "nữ hoàng bếp núc" đến tay vợt pickleball
Chị Nguyễn Thu Linh, nhân viên kế toán ở một công ty Hà Nội, từng có lịch trình như cái đồng hồ bị hỏng: Sáng cày việc ở văn phòng, chiều phi như siêu nhân đi đón con, nấu cơm, dọn nhà.
"Cứ như chạy marathon không có đích đến, mệt muốn xỉu", chị Linh kể, giọng vẫn còn chút ngao ngán khi nhớ lại. Cuộc sống bận rộn khiến chị thấy mình như cái máy, hết pin mà chẳng ai buồn sạc.
Rồi một ngày, bạn chị rủ đi thử pickleball - môn thể thao hot suốt 1 năm qua, pha trộn giữa quần vợt, cầu lông và chút vibe bóng bàn. Lần đầu cầm vợt, chị Linh mê tít. "Chơi xong thấy đời lên hương, như được sống lại", chị hào hứng kể. Nhưng mà, làm sao để vừa lo gia đình, vừa lên sân đều đặn? Chị nghĩ mãi, rồi quyết định: Thuê giúp việc.
Chị tìm được cô Hương, một người giúp việc siêu chill, nhận làm bán thời gian với giá 6 triệu/tháng. Cô Hương lo từ dọn nhà, nấu ăn đến đón hai nhóc con đi học về. "Ban đầu tôi cũng hơi ngại, sợ người ta nói mình lười, nhưng rồi nghĩ lại: Mình không lo cho mình thì ai lo?" chị Linh cười.
Cô Hương vốn là hàng xóm sống dưới tầng, chung chung cư nơi gia đình chị Linh đang sống, bà cũng khá thân quen với các thành viên trong gia đình Linh nên cô yên tâm giao hẳn việc đón chon cho cô. Mặt khác, chị Linh chỉ thuê 3-4 tiếng (1 tuần làm 3 buổi) nên cô Hương vui vẻ khi nhận offer làm việc với mức lương gần ngang bằng với sinh viên mới ra trường.
Từ đó, cứ 3 buổi/tuần, tan làm là chị phi thẳng ra sân pickleball, tung hoành với những cú đánh "cháy sân".
Chồng chị lúc đầu hơi xì xầm, kiểu "sao lại bỏ tiền thuê người làm chi?", nhưng thấy vợ về nhà rạng rỡ, nói chuyện với con cũng vui vẻ hơn, anh dần ủng hộ.
"Ổng còn bảo tui chơi xong trông trẻ ra, bớt càu nhàu hẳn", chị Linh bật cười. Chưa kể, từ ngày chơi pickleball, chị hết đau lưng, người dẻo dai, tinh thần thì lúc nào cũng "on fire". Với chị, bỏ tiền thuê giúp việc không phải chi tiêu, mà là đầu tư cho chính mình.

Ảnh minh hoạ
Chi tiền thuê giúp việc: Bớt mua sắm linh tinh, tiêu hoang hay hợp lý là do mình
Chuyện của chị Linh không phải độc nhất vô nhị. Ở Hà Nội, hội chị em làm văn phòng đang rộ lên phong trào ra sân pickleball thay vì về nhà nấu cơm. Ai cũng muốn có vài tiếng "bung xõa", thoát khỏi cảnh cơm nước, con cái, nhà cửa để đi tập thể dục, chơi thể thao hay đơn giản là chill với chính mình.
Chị Mai Anh, 35 tuổi, nhân viên ngân hàng ở Hoàn Kiếm, cũng là fan cứng của pickleball. Tui từng nghĩ thể thao là giấc mơ xa xỉ. Làm gì có thời gian mà chơi? Nhưng từ ngày thuê giúp việc, tui lên sân đều như đi làm," chị khoe.
Với mức chi cho người giúp việc, chị Mai Anh cắt bớt mua sắm linh tinh kiểu váy vóc, son phấn" "Thay vì sắm đồ mới, tui đầu tư cho sức khỏe. Mình khỏe, gia đình mới vui" chị nói, giọng đầy thuyết phục.
Không chỉ pickleball, hội chị em còn đổ xô đi yoga, gym, thậm chí học nhảy để "đổi gió". Chị Hồng, 40 tuổi, giáo viên ở Thanh Xuân, chia sẻ: "Tui từng thấy áy náy khi bỏ tiền thuê giúp việc để đi yoga. Nhưng giờ tui hiểu, mình không vui, không khỏe, thì làm sao lo tốt cho con?".
Xu hướng này cho thấy hội chị em đang dần thay đổi tư duy. Thuê giúp việc không còn là "xa xỉ" mà là cách chi tiêu thông minh.
Một khảo sát nhỏ ở Hà Nội cho thấy, khoảng 60% chị em từ 30-45 tuổi sẵn sàng thuê giúp việc để có thời gian chăm sóc bản thân.
Từ sân pickleball ở Cầu Giấy đến các phòng gym, lớp yoga khắp Hà Nội, hội chị em đang tạo nên một làn sóng mới: Sống hết mình, yêu bản thân và không ngại đầu tư để cân bằng cuộc sống. Chị Linh, chị Mai Anh, chị Hồng khẳng định: Đôi khi chỉ cần một quyết định nhỏ như thuê giúp việc, bạn đã có thể tung cú đánh quyết liệt cho chính cuộc đời mình.