Xã Hội

TP.HCM: Đón cháu về trông giữ, ông tử vong và cháu bị thương

Đến 13 giờ ngày 22.11, Công an xã Xuân Thới Sơn cùng Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe ben xảy ra trên đường Nguyễn Văn Bứa.

Ông bà ngoại đi đón cháu gặp tai nạn: Ông tử vong, cháu bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ cùng ngày, trên đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua Cầu Lớn (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) khoảng 100 m, hướng đi Tây Ninh xảy ra tai nạn giữa xe máy và xe ben.

Hậu quả, người đi xe máy tử vong tại chỗ, 1 người bị thương khiến giao thông trên đường Nguyễn Văn Bứa ùn ứ nghiêm trọng, kéo dài nhiều km hàng giờ liền.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng, CSGT đến giải quyết hiện trường. Bước đầu nạn nhân được xác định là ông T.Đ.L (63 tuổi).

Theo vợ ông L. cho biết, sáng cùng ngày, bà cùng chồng từ Tây Ninh (Long An cũ) qua nhà con ở TP.HCM để đón cháu ngoại về nhà ở Tây Ninh để trông giữ giúp để mẹ cháu trai đi khám bệnh.

Trên đường chở cháu về đến khu vực trên thì xảy ra tai nạn này. Hiện trường cách nhà chỉ còn một đoạn ngắn. Vụ việc cũng khiến cháu trai của ông L. bị thương, được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Ông bà ngoại đi đón cháu gặp tai nạn: Ông tử vong, cháu bị thương - Ảnh 2.

Chiếc xe máy trong vụ tai nạn

ẢNH: TRẦN KHA

Ông bà ngoại đi đón cháu gặp tai nạn: Ông tử vong, cháu bị thương - Ảnh 3.

Các phương tiện liên quan được di dời khỏi hiện trường

ẢNH: TRẦN KHA

Người dân phản ánh, đường Nguyễn Văn Bứa có diện tích mặt đường nhỏ hẹp, trong khi mật độ phương tiện tham gia giao thông tại đây rất đông nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Để di chuyển nhanh hơn, nhiều tài xế ô tô, xe tải... chạy lấn sát lề đường với phần vỉa hè, chèn ép các xe máy nên rất nguy hiểm.

Công an cũng trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

Các tin khác

3 kiểu tính cách “trời sinh để làm sếp”: Hóa ra không phải người chăm chỉ nhất mới lên được lãnh đạo

Ở cơ quan, người lúc nào cũng bận rộn, ôm hết việc chưa chắc đã là người hợp làm sếp. Nhiều khi, chính người “biết lười đúng chỗ”, biết nhìn ra ưu điểm của người khác và giữ được cái đầu lạnh mới là kiểu tính cách trời sinh dành cho vị trí lãnh đạo.

Sát hại bác dâu

Cãi nhau với bác dâu 69 tuổi, Võ Văn Phút, 30 tuổi, đạp liên tiếp vào người bà khiến tử vong.