Danh tính bị đánh cắp
Năm 2004, nữ sinh Lạc Thái Hà (Hồ Nam, Trung Quốc) nhận kết quả thi đại học không như mong đợi. Cô chỉ đạt 514/750 điểm, không đủ để vào đại học như mong muốn. Thái Hà nộp hồ sơ vào một cao đẳng kỹ thuật nhưng cũng không nhận được giấy báo trúng tuyển nên quyết định ôn thi lại 1 năm. Nhờ vậy, cô gái này thi đỗ vào Đại học Sư phạm Thiên Tân, một ngôi trường trọng điểm về sư phạm tại Trung Quốc.
Khi đang theo học năm 3 đại học, Lạc Thái Hà đăng ký thi cấp chứng chỉ sư phạm. Tuy nhiên hệ thống báo rằng cô đã được cấp chứng chỉ ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Điều này khiến cô vô cùng hoang mang vì cô chưa từng đến Quý Châu. Khi đến ngân hàng đăng ký tài khoản, cô được thông báo rằng thông tin thẻ căn cước công dân của cô đã được sử dụng để mở thẻ ở chi nhánh Quảng Châu.

Chân dung Lạc Thái Hà
Thông qua các mối quan hệ, Thái Hà tìm tung tích của người đang sử dụng thông tin của mình. Kết quả cho thấy người này thậm chí đã lấy bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quý Châu. Bức ảnh tốt nghiệp khiến Thái Hà hốt hoảng khi nhận ra kẻ mạo danh cô là Vương Gia Quân – một bạn học cấp ba.
Vương Gia Quân năm đó chỉ đạt 330 điểm, số điểm quá thấp để được nhận vào đại học tốt nhưng cuối cùng cô vẫn đi học tại Đại học Sư phạm Quý Châu. Vì Vương Gia Quân không giữ liên lạc với bạn cấp 3, đổi tài khoản mạng xã hội nên sau đó không còn ai biết thêm thông tin nào về cô gái này.
Kết cục cho kẻ mạo danh
Đến năm 2009, Lạc Thái Hà trình báo cảnh sát Trung Quốc về việc bị mạo danh. Cha của Vương Gia Quân, Vương Chính Vinh đã tìm đến gia đình họ Lạc, đề nghị cô làm thủ tục thay đổi số căn cước, hứa sẽ giúp Lạc Thái Hà lấy lại chứng chỉ giáo viên cũng như bằng tốt nghiệp. Dù người đàn ông này đề nghị bồi thường 20.000 NDT, gia đình Lạc Thái Hà từ chối thỏa hiệp. Trước khi rời đi, cha của Vương Gia Quân còn đe dọa nữ sinh này và gia đình.
Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, Vương Chính Vinh đã mua thông tin của Lạc Thái Hà từ giáo viên chủ nhiệm, chuyển địa chỉ nhận giấy báo nhập học về nhà mình. Sau đó, vợ ông đổi tên từ Dương Vinh Hoa thành Lạc Vinh Hoa trên giấy tờ, để khớp với “tên mới” của con gái là Lạc Thái Hà, tránh sự nghi ngờ của nhà trường sau này. Lợi dụng mối quan hệ và chức vụ, Vương Chính Vinh làm giả trót lọt các giấy tờ tuỳ thân khác của con gái theo thông tin của Lạc Thái Hà, từ đó đưa cô nhập học vào Đại học Sư phạm Quý Châu.

Giấy tờ giả của Vương Gia Quân
Với tất cả bằng chứng thu thập được, Lạc Thái Hà cung cấp cho báo chí để công khai câu chuyện bị giả mạo lên truyền thông. Ngoài bố mẹ Vương Gia Quân, Trưởng khoa Lịch sử và Chính trị của Đại học Sư phạm Quý Châu cũng bị phát hiện đã giúp nữ sinh này nhập học trái phép. Vương Gia Quân hoạt động tài khoản mạng xã hội với tên giả, tốt nghiệp xong làm việc tại Quảng Châu (Trung Quốc).
Sau khi điều tra hoàn tất, Vương Chính Vinh bị truy tố với nhiều tội danh, kết án 3 năm tù giam vì làm giả giấy tờ và phải bồi thường cho gia đình Lạc Thái Hà 45.000 NDT (160 triệu đồng). Vương Gia Quân bị hủy bỏ bằng tốt nghiệp, chứng chỉ giáo viên và toàn bộ thông tin học vấn của cô bị xóa khỏi hệ thống. Những cá nhân liên quan khác, bao gồm mẹ cô và một số cán bộ nhà trường cũng bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính.

Ảnh minh hoạ
Theo tờ South Metropolis News, từ năm 2002 đến 2009, lực lượng chức năng tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã xác định 242 kẻ mạo danh, đánh cắp thông tin trong các kỳ thi đại học. Nhiều trường hợp gian lận đã được đưa ra ánh sáng, không ít bế bối bị vạch trần khiến những kẻ giả mạo bị xoá tên, tước bằng và nhận sự trừng phạt của pháp luật Trung Quốc.
Kim Linh
Theo Toutiao