
Dội trưởng Văn Khang bắn tiếng Anh như gió với trọng tài chính Rustam Lutfullin
ảnh: Nhật Thịnh
Khuất Văn Khang trổ tài tiếng Anh, U.23 Việt Nam có bàn quan trọng
Phút 60, Đình Bắc nhận bóng ở rìa khu vực cấm địa U.23 Lào, đột phá cắt ngang vào trong và dứt điểm bằng chân trái làm tung lưới thủ môn U.23 Lào, ghi bàn thắng thứ 2 cho U.23 Việt Nam.
Ngay lập tức trọng tài biên đã phất cờ báo hiệu việt vị. Các cầu thủ U.23 Việt Nam lẫn HLV Kim Sang-sik phản ứng quyết liệt với quyết định của trọng tài. Kết quả 1 trợ lý và bản thân ông Kim nhận thẻ vàng từ trọng tài.
Trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" đó, đội trưởng Khuất Văn Khang đã bình tĩnh xoa dịu đồng đội, đứng trao đổi tầm 2 phút với trọng tài chính Rustam Lutfullin. Thật tuyệt vời khi tiền vệ số 11 đã thuyết phục thành công ông vua áo đen "quay xe", đè cờ biên để công nhận bàn thắng cho Đình Bắc.
Đình Bắc tỏa sáng

Văn Khang chúc mừng bàn thắng của Đình Bắc
ảnh: Nhật Thịnh
Như vậy U.23 Việt Nam tạm tái lập lợi thế dẫn bàn trước U.23 Lào với tỷ số 2-1 và Đình Bắc hoàn tất cú đúp bàn thắng. Tuy nhiên BHL đội U.23 Lào đang phản ứng với trọng tài.
HLV trưởng Ha Hyeok-jun đã nhận thẻ vàng, trước khi trọng tài chính Rustam Lutfullin kiên nhẫn giải thích cho toàn bộ BHL U.23 Lào lý do công nhận bàn thắng của Đình Bắc.
Thực tế khi Đình Bắc thực hiện cú sút, Quốc Việt đã đứng dưới hàng thủ U.23 Lào nhưng số 9 của U.23 Việt Nam đã chủ động nhảy tránh.
Một trọng tài FIFA cho biết: "Quốc Việt đã ở vào trạng thái việt vị nhưng trọng tài công nhận bàn thắng của anh Đình Bắc vì tình huống việt vị của Việt không ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng của thủ môn".












