Kinh tế

Vé số trúng độc đắc Vietlott hơn 14 tỷ đồng lại ‘nổ"

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 232 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào đêm 22/10, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 vé số đã trúng giải độc đắc trị giá 14.041.412.000 đồng (hơn 14 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 232 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm qua là 06 - 11 - 15 - 25 - 26 và số đặc biệt là 06.

vietlott 1.jpg
Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc Lotto 5/35 trị giá hơn 14 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người này nhận về là hơn 12,6 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc trị giá hơn 14 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 232 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm được 34 người trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 181 người trúng giải ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồng; 472 người trúng giải tư, trị giá 100.000 đồng/giải; 5.306 người trúng giải năm, trị giá 30.000 đồng/giải và 33.023 người trúng giải khuyến khích, trị giá 10.000 đồng/giải. 

Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.422 ở loại hình xổ số Mega 6/45 diễn ra vào tối 22/10, hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot với trị giá gần 134 tỷ đồng. Tấm vé số này được bán ra ở tỉnh Khánh Hòa.

Các tin khác

Quách Phú Thành được rửa oan

Thiên vương Hong Kong Quách Phú Thành vừa chào đón con gái thứ ba. Trước đó, anh bị chỉ trích vì liên tục bắt vợ sinh để cầu con trai.

Người đẹp Ngọc Nữ cưới

Ngọc Nữ và bạn trai Huy Hoàng đã đăng ký kết hôn, đang gấp rút chuẩn bị đám cưới vào 9/12 tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội.

Diện mạo Lý Liên Kiệt

Không còn vẻ ốm yếu khi nằm viện, Lý Liên Kiệt tái xuất với hình ảnh khỏe mạnh và rạng rỡ. Trong lần trở lại này, ông chuyển giao trọng trách đại sứ võ thuật cho tài tử Ngô Kinh và hội ngộ sư phụ Ngô Bân.

Ở tuổi 45, tôi đã chia tiền như thế này - và không còn lo vàng, đất hay lãi suất biến động

Tôi từng hoang mang mỗi lần đọc tin: Giá vàng lại tăng, lãi suất lại giảm, hay đất lại “sốt” cục bộ. Ở tuổi 45, tôi nhận ra nếu cứ chạy theo thị trường, mình chẳng bao giờ yên ổn. Cho đến khi tôi thay đổi cách nghĩ - thay vì “giữ tiền ở đâu”, tôi bắt đầu học cách “chia tiền như thế nào”.