Mỹ khởi đầu đầy hứng khởi với 2 bàn thắng sớm trong 15 phút đầu tiên, nhưng họ lại thi đấu chệch choạc trong phần lớn thời gian hiệp một. Tính đến phút 45, Guatemala thậm chí tung ra số cú sút gấp đôi đội chủ nhà. Trong 15 phút cuối trận, sau khi bị rút ngắn tỷ số, khung thành Mỹ bắt đầu chao đảo dưới áp lực lớn từ đối phương.

Luna lập cú đúp ngay trong hiệp 1
May mắn cho đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino, họ có Diego Luna. Anh mở tỷ số ngay ở phút thứ 4, và sau đó nhân đôi cách biệt bằng siêu phẩm ở phút 15. Với sự tự tin, Luna thực hiện pha độc diễn đầy ngẫu hứng rồi tung cú sút trái phá làm tung lưới khung thành của thủ môn Navarro.
Anh làm im bặt các khán đài đầy ắp cổ động viên Guatemala, khiến hy vọng của đội bóng Trung Mỹ như bị dập tắt ngay từ sớm. Guatemala lẽ ra đã có thể gục ngã. Nhưng trong lần đầu tiên vào bán kết Gold Cup sau 29 năm, họ đã chiến đấu đến cùng.
Guatemala giành lại thế trận, từng bước áp sát khung thành của thủ môn Freese. Tuy nhiên, đội bóng Trung Mỹ thiếu đi sự sắc sảo ở những thời khắc quyết định. Họ không tận dụng được khoảng trống mà Mỹ để lộ ra khi đội chủ nhà thi đấu chùng xuống.
Phút 80, Guatemala tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số, khiến sân Energizer Park như vỡ tung. HLV Pochettino lập tức tăng cường hàng thủ với việc tung trung vệ Zimmerman vào sân. Mỹ phải “gồng mình” chống đỡ trước đội bóng có giá trị đội hình chỉ bằng một phần tư so với riêng tiền vệ Tillman của họ. Thủ môn Freese đã phải cứu thua ở phút bù giờ để bảo toàn tỷ số cách biệt tối thiểu cho Mỹ.
Cuối cùng, Mỹ vẫn giữ vững chiến thắng để tiến vào trận chung kết Gold Cup, gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Mexico và Honduras.
Tỷ số chung cuộc: Mỹ 2-1 Guatemala (Hiệp 1: 2-0)
Ghi bàn (kiến tạo)
Mỹ: Luna (4'), (15', Tillman)
Guatemala: Escobar (80', Ordonez)
Đội hình xuất phát
Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream, Arfsten; Adams, De La Torre; Aaronson, Tilmann, Luna; Agyemang
Guatemala: Navarro; Herrera, Pinto, Samayoa, Morales; Santis, Robles, Munoz, Altan; Rosales, Rubin