Sáng ngày 9/7, Công an xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, thiêu rụi hoàn toàn một căn nhà cùng nhiều tài sản. Đáng chú ý, trong lúc ngọn lửa bao trùm căn nhà, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống một bé trai hơn 10 tuổi bị mắc kẹt bên trong. Bé trai chỉ bị bỏng nhẹ, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và hiện sức khỏe đã ổn định.
Còn người cha trong vụ việc - ông Nguyễn Văn L. vẫn còn say rượu, chưa thể khai báo về vụ việc, VnExpress cho hay.
Trước đó, khoảng 18 giờ tối 8/7, ông Nguyễn Văn L. tổ chức nhậu tại nhà riêng ở xã Vĩnh Hanh, đến khoảng 20 giờ thì dừng tiệc. Sau đó, ông L. rời nhà và sang nhà ông Huỳnh Văn K., cách đó khoảng 100m để tiếp tục uống rượu, đồng thời khóa trái cửa nhà trước khi đi.
Khoảng 20 giờ 54 phút, người dân xung quanh phát hiện lửa bùng phát dữ dội bên trong căn nhà của ông L. và nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo NLĐ
Nhận tin báo, Đội Công tác chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Thành điều động 2 xe chữa cháy, 2 máy bơm, 1 xe cứu hộ cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an xã Vĩnh Hanh và lực lượng địa phương nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.
Tuy nhiên, do bên trong căn nhà chứa nhiều xe máy cũ – vốn là nơi ông L. hành nghề sửa chữa và mua bán xe – nên ngọn lửa lan rộng nhanh chóng, tạo ra khói dày đặc và gây nhiều khó khăn cho công tác khống chế đám cháy.
Đặc biệt, trong lúc phá cửa để tiếp cận bên trong, lực lượng cứu hỏa phát hiện một bé trai – con ông L. – đang mắc kẹt, hoảng loạn giữa khói lửa. Ngay lập tức, các chiến sĩ đã phá cửa đưa cháu bé ra ngoài an toàn.
Đến khoảng 22 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ căn nhà cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.