
Sau nhiều ngày gồng mình chống chọi với trận lũ lịch sử, người dân xã Hòa Xuân (Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) đang đối mặt với cảnh nhà cửa đổ sập, tan hoang. Ghi nhận tại hiện trường sáng 23.11 cho thấy sức nước quá lớn đã cuốn sập hàng loạt căn nhà, để lại cảnh tượng ngổn ngang gạch vỡ và đồ đạc hư hỏng
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dù lũ đã rút, sự bàng hoàng và nỗi lo toan vẫn hiện rõ trên gương mặt từng người dân. Bà Trần Thị Hương không giấu được sự nghẹn ngào khi nhớ lại thời điểm đỉnh lũ: “Nước lên hơn 1 mét, chảy xiết khủng khiếp. Nhà đổ nhanh lắm. Tôi chỉ kịp chạy lên tầng hai, lòng thì lo tột độ. Giờ nhìn lại cảnh này, chúng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để khắc phục”
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những gì còn lại ở Hòa Xuân sau trận lũ dữ là một bức tranh tan hoang đến đau lòng. Dọc khắp các con đường trong thôn, mặt đất bị dòng nước xiết “xé nát”, tạo thành những hố sâu ngoạm vào nền nhà dân. Nhiều đoạn bê tông bị bứng bật lên từng mảng lớn, nằm chỏng chơ
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Máy xúc ngập trong bùn đất và rác, không thể vận hành sau lũ
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sân trước nhiều hộ gia đình bị bùn đất phủ kín, từng mảng bê tông vỡ nằm chồng lên nhau sau khi nước rút
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhà cửa, tài sản hư hỏng nặng sau lũ, người dân không biết phải bắt đầu lại từ đâu
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một ngôi nhà bị cuốn trôi gần hết phần kết cấu, chỉ còn bức tường mỏng trơ lại bên mép nước
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cảnh hoang tàn cho thấy sức tàn phá kinh khủng của trận lũ dữ
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cụm dân cư ở xã Hòa Xuân (Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) bị nước lũ chia cắt, cô lập
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Từ trên cao, khu dân cư ở xã Hòa Xuân hiện lên trong cảnh ngổn ngang: nước vẫn chưa rút hoàn toàn, bùn đất phủ kín lối đi, rác và cây cối mắc kẹt dày đặc
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN









