Sức khỏe - Đời sống

Yêu nhau giữa ngày xuân - Thơ của Trần Hoàng Thiên Kim

Ta nằm giữa bến trần gian xa lắc

Ơ kìa sương, sương đã phủ trắng đầu

Đồi heo hút, gió ngoài kia rộng quá

Chạm thịt da, lành lạnh chạm xuân thì

Em sờ thấy hoàng hôn bên bậu cửa

Bầu trời mây thấp thoáng bóng chim bay

Tiếng nhạn hót vang cánh đồng thơ ấu

Thiêm thiếp mơ đồng lúa chín đầu mùa

Em nhớ lắm, trời quê hương thổn thức

Mùi rạ rơm ấm áp thổi vào xuân

Cho anh ngắm đôi bàn tay ngà ngọc

Ướp mùa vào thanh khiết cánh đào đông

Em ngủ quên đêm gối mộng xa xăm

Bàn tay anh gối êm mềm thơm phức

Môi hôn ngọt say đất trời lồng lộng

Trái đất quay đều trong nhịp đập hồi sinh…

Yêu nhau giữa ngày xuân - Thơ của Trần Hoàng Thiên Kim- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Các tin khác

Hết tiền rẻ, lãi suất tăng, thị trường bất động sản thế nào?

Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam không còn ở giai đoạn “tiền rẻ” và tăng trưởng dễ dàng như những năm trước. Chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư buộc phải thay đổi tư duy, chuyển từ lướt sóng ngắn hạn sang đầu tư giá trị, chú trọng quản trị rủi ro và kiểm soát đòn bẩy tài chính.