Đoạn video 11 giây ghi lại cảnh chú rể khóc nức nở trong ngày cưới được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi những ngày qua.
Viddeo chú rể khóc nức nở trong ngày cưới. Nguồn: Baemoon99
Video được quay ở đám cưới tại nhà gái, chú rể trong giây phút tạm biệt người thân đã không kìm được nước mắt. Ngay cả khi xe ô tô chở người thân chuẩn bị lăn bánh, chú rể vẫn không thể ngừng khóc.
Video đăng tải trên TikTok thu hút hơn 8 triệu lượt xem, hơn 500.000 lượt “thả tim” và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm.
Dân mạng tò mò đặt câu hỏi: “Không biết lý do gì khiến chú rể khóc đến mức ấy”; “Dường như chàng trai này đi ở rể nên mới có khúc tạm biệt người thân”; “Tôi xem video chú rể khóc nhiều rồi mà giờ mới thấy có người khóc dữ dội như vậy”...

Theo tìm hiểu, chú rể trong video là Hải Phấn (SN 2003, quê Khánh Hòa). Chia sẻ với PV, Hải Phấn cho hay, video trên được quay năm 2022, trong đám cưới của anh được tổ chức tại nhà gái ở Kiên Giang.
Phấn kể, anh sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa, bố mẹ ly hôn nên từ nhỏ sống cùng bà ngoại. Khi trưởng thành, anh bỏ dở việc học, vào Bình Dương (nay là TPHCM) làm nghề cơ khí. Đầu 2022, anh gặp gỡ Cẩm Vy (SN 2004, quê Kiên Giang).
Cả hai sớm bén duyên, chỉ trong nửa năm đã cưới. “Khi theo Vy về ra mắt, tôi khá lo lắng về hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, ba mẹ cô ấy hết lòng thông cảm và thấu hiểu cho tôi, thậm chí càng thương tôi nhiều hơn. Khi tôi làm ăn thất bại ở Bình Dương, chính ba mẹ Vy đã ra tay tương trợ”, Phấn kể.

Tháng 6/2022, cặp đôi về chung một nhà. Hải Phấn chỉ tổ chức đám cưới tại nhà gái, phía gia đình anh có bà nội, bà ngoại, mẹ, vợ chồng dì tư cùng bạn bè. “Đó là ngày tôi được gặp lại người thân sau 5 năm chưa về thăm nhà và cũng là lý do khiến tôi xúc động đến vậy trong ngày cưới”, Phấn kể.
Khoảnh khắc gặp lại người thân sau 5 năm xa cách, rồi tiễn mẹ, bà nội và bà ngoại ra về khi tiệc cưới xong xuôi khiến anh òa khóc nức nở. “Cảm xúc khi ấy lẫn lộn, vừa vui, vừa buồn, vừa nhung nhớ, tôi cũng không biết diễn tả thế nào”, Phấn chia sẻ.
Sau đám cưới 2 tuần, Phấn đưa vợ về Khánh Hòa ra mắt họ hàng, rồi trở lại Kiên Giang. Năm 2024, khi ông ngoại mất, Phấn mới một lần nữa về thăm quê.
Hiện tại, anh sống cùng nhà vợ. 3 năm qua, anh có gia đình vợ là điểm tựa vững chãi để yên tâm làm việc, vun đắp tổ ấm nhỏ. Nhờ tình thương và sự quan tâm chu đáo của ba mẹ vợ, cuộc sống của anh đầm ấm, đủ đầy hơn nhiều.
“Ba mẹ vợ tôi có hai người con, một trai và một gái. Anh lớn lập gia đình và sống cùng nhà vợ, còn vợ chồng tôi ở cùng ba mẹ. 3 năm qua, ba mẹ giúp chúng tôi chăm sóc con cái, quán xuyến nhà cửa. Tôi yên tâm làm việc ở công ty cơ khí, kiếm tiền nuôi vợ con”, Phấn kể.
Giữa ba mẹ vợ và con rể không có khoảng cách. Khi ông bà ốm đau, Phấn quan tâm, hỏi han chu đáo. Khi bản thân gặp khó khăn, anh được ông bà giúp đỡ nhiệt tình.
“Ba mẹ vợ thương tôi lắm, như con ruột vậy, cuộc sống hằng ngày rất thoải mái. Tôi sống ở đây thì cũng thương ba mẹ như ruột thịt của mình bởi lẽ, từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình cảm gia đình”, Hải Phấn tâm sự.
Ảnh: NVCC