Nếu phải chọn một cái tên chơi tốt nhất phía CLB CAHN tối qua trước cường địch từ Thái Lan, Buriram, thì đấy hẳn là thủ môn Filip Nguyễn.
Trận này, Filip Nguyễn có tới 6 lần phải vào lưới nhặt bóng, nhưng anh vẫn nhận vô số lời khen. Đó là bởi, ngoài 3 lần thủng lưới ở loạt luân lưu, Filip Nguyễn đã 2 lần cản phá thành công cú sút 11m của đối phương. Ngoài 3 lần thủng lưới trong 120 phút thi đấu, Filip Nguyễn đã có rất nhiều lần từ chối bàn thắng cho Buriram.
Chung cuộc thì sau trận Chung kết lượt về cúp các CLB Đông Nam Á 2024/25, CLB CAHN thất bại 2-3 trên chấm luân lưu, lỡ chức vô địch. Điều đó phần nào khiến màn trình diễn của Filip Nguyễn bớt sáng. Nhưng vẫn không ai có thể bỏ qua những gì thủ môn Việt kiều thể hiện tại SVĐ Chang Arena, đặc biệt trong một ngày sân trơn, bóng ướt – thường là ác mộng với các thủ môn.

Filip Nguyễn đã chơi rất tốt trước Buriram, nhiều lần cứu nguy cho đội nhà.
Câu hỏi đặt ra là, nếu chứng kiến màn trình diễn tối qua của Filip Nguyễn, liệu HLV Kim Sang-sik có "quay xe"?
Thời gian qua, vị trí của Filip Nguyễn trên ĐT Việt Nam bị đặt dấu hỏi cực lớn. Tại AFF Cup 2024, Filip Nguyễn mang tham vọng rất lớn sau thời gian kém vui dưới tay HLV Troussier. Thậm chí ở vòng bảng, Filip Nguyễn còn chuẩn bị những đôi găng tay riêng cho từng đối thủ. Song rốt cuộc, HLV Kim Sang-sik sau ít trận cân nhắc giữa Filip Nguyễn với Đình Triệu, đã quyết định chọn thủ môn Việt Nam vì cho rằng anh có khả năng kết nối cùng đồng đội tốt hơn, còn Filip Nguyễn lại chưa nói sõi tiếng quê hương.
Có lẽ Filip Nguyễn ít nhiều thất vọng với những gì xảy ra tại AFF Cup 2024, dù anh và toàn đội lên ngôi vô địch.
Có trình độ được nhận định đẳng cấp châu Âu, Filip Nguyễn hẳn đã đọc những bình luận trước đó rằng ngay cả khi cạnh tranh với Đặng Văn Lâm – thủ môn từng là bất khả xâm phạm trên ĐTVN thời HLV Park Hang-seo, anh cũng vượt trội.
Nhưng thực tế khi Filip Nguyễn vượt bao khó khăn để nhập tịch Việt Nam, lên ĐTQG, mọi thứ không như tưởng tượng. Filip Nguyễn vô duyên với các trận đấu của tuyển, liên tiếp nhận các kết quả kém vui thời HLV Troussier và cả giai đoạn đầu cùng ông Kim Sang-sik.
Tới AFF Cup 2024, khi ĐTVN thăng hoa nhờ Nguyễn Xuân Son, sáng cửa vô địch thì ông Kim lại lựa chọn Đình Triệu thay vì Filip Nguyễn.
Tới tháng Ba năm nay, khi ĐT Việt Nam có trận giao hữu với Campuchia và vòng loại Asian Cup 2027 gặp Lào, Filip Nguyễn xin không lên tuyển dù được triệu tập, với lý do về châu Âu thăm người thân ốm nặng. Lý do của Filip Nguyễn rất hợp lý, nhưng không biết liệu có phần nào còn vì ấm ức?

Filip Nguyễn liệu có tìm lại được chỗ đứng trong khung gỗ ĐTQG? (Ảnh: Linh Đan)
Cũng từ dịp tháng Ba ấy tới nay, nhiều ý kiến nhận định rằng phong độ của Filip Nguyễn không tốt, khi mà CLB CAHN cũng tụt xuống tận hạng 5, với chỉ 33 điểm sau 21 trận V.League.
Không ai nghĩ nhiều về khả năng Filip Nguyễn sẽ được ông Kim Sang-sik trọng dụng tháng Sáu tới, khi chúng ta làm khách trên sân Malaysia ở trận cầu cực kỳ quan trọng tại bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.
Nhưng với những gì Filip Nguyễn thể hiện tối qua trước Buriram, đội bóng có hàng tấn công, dàn ngoại binh vô cùng chất lượng, mọi thứ đều có thể?
Chí ít thì HLV Kim Sang-sik cũng sẽ lại triệu tập Filip Nguyễn, còn cơ hội thi đấu thế nào thì hãy chờ Filip Nguyễn thể hiện ở các buổi tập.
Có lẽ việc thất vọng với ĐT Việt Nam cũng là một phần lý do, Filip Nguyễn được cho đang tính rời V.League, đến Thái Lan hoặc Nhật Bản. Nhưng nếu cơ hội chợt mở toang trên ĐTQG với Filip Nguyễn, chuyện gì cũng có thể bàn lại vì CLB CAHN thực tế cũng chưa muốn nhả người.