U.23 VN đã chuẩn bị chi tiết để đánh bại U.23 Malaysia
Bước vào trận thứ 2 cũng là trận quan trọng nhất tại bảng B, HLV Kim Sang-sik đã giành phần thắng trong cuộc đấu trí với người đồng nghiệp Nafuzi Zain của U.23 Malaysia. U.23 VN thay gần nửa đội hình, gây bất ngờ cho đối thủ bằng cách chơi hoàn toàn khác và ghi bàn theo đúng kịch bản được lập trình 1 ngày trước.
HLV Kim Sang-sik phát biểu sau trận đấu: "U.23 VN đã trở lại mạnh mẽ, để đoạt ngôi đầu bảng B. Sau trận ra quân gặp U.23 Lào, chúng tôi đã có hơn một tuần tập luyện cùng nhau, chuẩn bị kỹ chiến thuật, thay đổi con người và lối chơi một cách hiệu quả. Sau chiến thắng trước Malaysia, sẽ ưu tiên cho các cầu thủ phục hồi thể lực để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Tôi xin chúc mừng đội tuyển nữ VN cũng có chiến thắng quan trọng để vào bán kết. Đội U.23 VN đã có dịp gặp đội tuyển bóng đá nữ VN ở lễ xuất quân tại TP.HCM và cùng bay sang Bangkok. Tôi hy vọng cả hai đội sẽ có hành trình suôn sẻ đến trận đấu cuối cùng. Tôi sẽ tập trung từng bước một để U.23 VN sẽ cùng với đội tuyển nữ VN đem vinh quang về cho VN".
HLV Kim Sang-sik cũng mong muốn cổ động viên VN đến sân nhiều hơn để tiếp thêm sức mạnh cho U.23 VN chiến thắng ở bán kết.


HLV Kim Sang-sik và HLV Mai Đức Chung đều tự tin sẽ chiến thắng ở bán kết
ẢNH: NHẬT THỊNH - KHẢ HÒA
Cầu thủ Đình Bắc chia sẻ: "Chiến thắng trước U.23 Malaysia là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng suốt hơn 1 tuần qua của ban huấn luyện và toàn đội bóng. Ngay sau khi xem U.23 Malaysia thắng U.23 Lào, tôi và đồng đội đã tập luyện chăm chỉ để có được kết quả này".
Minh Phúc quá hay
Ảnh: Nhật Thịnh
Nụ cười rạng rõ
Tình huống tiếc nuối
Dù thua, nhưng HLV Nafuzi Zain của U.23 Malaysia cũng tự hào về các cầu thủ của mình, ông nói: "U.23 VN vượt trội hơn hẳn về kinh nghiệm nhờ phần lớn đội hình thi đấu ở hạng cao nhất VN, trái ngược với U.23 Malaysia. U.23 Malaysia muốn chơi để thắng chứ không cầm hòa, nhưng chúng tôi nhập cuộc thiếu quyết liệt, để lộ khoảng trống và phải trả giá. Dù sao, tôi tự hào về các học trò đã dám chơi bóng tấn công trước đội mạnh như U.23 VN".
Đội tuyển nữ VN biến áp lực thành động lực
Trả lời họp báo sau trận thắng của đội tuyển nữ VN trước Myanmar, HLV Mai Đức Chung nói: "Bước vào sân thấy khán giả Myanmar vây kín khán đài, không khí rất cuồng nhiệt, nhưng chúng tôi không quá lo lắng. Đội tuyển nữ VN từng quen chơi trong "chảo lửa" tương tự như vậy. Tôi nói với các học trò hãy biến chính áp lực khủng khiếp từ cầu trường thành động lực cho mình. Và các cầu thủ đã làm được".
AFC khen ngợi
Ảnh: AFC
Theo HLV Mai Đức Chung, chiến thắng trước Myanmar là do ban huấn luyện đã phát huy sức mạnh và kinh nghiệm của các cầu thủ, và có điều chỉnh hợp lý sau trận thua Philippines. "Tôi đã đưa cặp trung vệ dập dày dặn Hoàng Thị Loan và Trần Thị Thu vào sân để khóa chặt mũi nhọn lợi hại của Myanmar, đồng thời đẩy Ngân Thị Vạn Sự lên chơi như một mũi nhọn cùng với Hải Yến và Bích Thùy, phát huy tố chất mạnh mẽ và độ khéo léo của các cầu thủ này. Sau đó tôi đưa Huỳnh Như vào, tận dụng tối đa kinh nghiệm của các mũi tấn công để không cho đội hình Myanmar dâng cao. Vạn Sự dù nhỏ con, chỉ cao 1,53 m nhưng đầy bản lĩnh, chọn vị trí hay và rất xông xáo, đánh đầu giỏi. Bên cạnh đó, nhân tố trẻ như Trần Thị Duyên ngày càng chững chạc, tạo ra một đội hình mạnh", ông Chung chia sẻ.
HLV Mai Đức Chung cũng nói về trận bán kết gặp Indonesia vào ngày 14.12: "Tôi biết họ đang có sự tiến bộ, nên chúng tôi không chủ quan. Toàn đội sẽ chuẩn bị tốt để tập trung tìm chiến thắng ở bán kết".























