
3 bàn thắng giúp Chelsea đánh bại Barcelona

🔥 Chelsea đại thắng bay vào top 5, Barcelona "rơi tự do"
Trận đấu tâm điểm của loạt trận đêm qua ở vòng bảng Champions League, giữa Chelsea và Barcelona đã xuất hiện những diễn biến bất ngờ. Trên sân Stamford Bridge, Barcelona thể hiện bộ mặt bạc nhược khi để đại diện Ngoại hạng Anh dễ dàng "hủy diệt" với tỷ số 0-3.
Chelsea thăng hoa
Cho tới trước lượt trận thứ 5, Barcelona và Chelsea còn chia nhau vị trí thứ 11, 12 trên bảng xếp hạng tổng. Tuy nhiên, kết quả trận đại chiến này giúp thầy trò HLV Enzo Maresca nhảy vọt 7 bậc lên vị trí thứ 5 (10 điểm/5 trận).
Theo chiều ngược lại, nhà vô địch La Liga "rơi tự do" xuống vị trí thứ 15, đồng thời trải qua 2 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, thủng lưới 6 bàn (bên cạnh trận hòa Club Brugge 3-3 ở lượt trận trước). Rõ ràng, hàng thủ đang trở thành vấn đề lớn nhất với Barcelona. Khi Lamine Yamal cùng dàn sao tấn công "tịt ngòi", điểm yếu chí mạng này càng lộ rõ.
Về phía Chelsea, đội chủ sân Stamford Bridge đang tràn đầy hưng phấn và nối dài chuỗi ngảy thăng hoa, sau trận thắng Burnley 2-0 ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Giờ đây, "The Blues" đang có được tinh thần, phong độ tốt nhất để chuẩn bị cho trận đại chiến khác gặp Arsenal (ngày 30/11).
😞 Nỗi thất vọng Ngoại hạng Anh
Dù vậy, Chelsea chỉ là điểm sáng hiếm hoi của Ngoại hạng Anh ở loạt trận vừa qua. Trên sân nhà, Man City bất ngờ "phơi áo" 0-2 trước Leverkusen. Có lẽ, HLV Pep Guardiola chỉ biết tự trách mình khi tung ra đội hình dự bị và chỉ tung Haaland, Doku, Foden, Cherki vào sân trong hiệp 2.

Barcelona, Man City gây thất vọng
Hệ quả tất yếu, thất bại này khiến nhà cựu vô địch Champions League tụt xuống vị trí thứ 6, có cùng 10 điểm như Chelsea nhưng kém hiệu số phụ.
Chịu chung số phận với Man City là Newcastle. Hành quân tới Pháp làm khách của Marseille, "Chích chòe" thua ngược 1-2, trong đó cựu tiền đạo Arsenal, Aubameyang lập cú đúp. Người hâm mộ Newcastle có lí do tiếc nuối bởi đội bóng con cưng lỡ cơ hội san bằng cách biệt điểm số với 3 đội dẫn đầu (Bayern Munich, Arsenal, PSG có cùng 12 điểm), thậm chí với 9 điểm/5 trận, họ còn tụt xuống hạng 8.
🏆 Serie A mở hội, đội Mourinho mừng điểm số đầu tiên
Nếu Ngoại hạng Anh chia nửa buồn vui, các đại diện Serie A lại đồng loạt "ca khúc khải hoàn". Trên sân Bodo/Glimt, Juventus đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và giành chiến thắng 3-2. Đây cũng chính là chiến thắng đầu tiên của "Bà đầm già" sau 4 lượt trận toàn hòa và thua, đồng thời giúp họ chiếm vị trí thứ 21 (6 điểm).
Trong khi đó, Scott McTominay tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng, góp công vào chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 của Napoli trước Qarabag. Hiện tại, nhà vô địch Serie A xếp thứ 18 (7 điểm).
Điểm nhấn trong loạt trận vừa qua là cuộc chạm trán giữa Benfica và Ajax, những đội chưa giành điểm nào sau 4 lượt đấu. Kết quả, Benfica - với lối chơi thực dụng "cộm mác" HLV Jose Mourinho - thắng 2-0 để ăn mừng điểm số đầu tiên ở Champions League 2025/26, đồng thời vươn lên vị trí thứ 29. Về phía Ajax, đại diện Hà Lan vẫn chôn chân ở vị trí thứ 36/36.














