Người được nhắc đến chính là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Nguyệt Hồng.
Bà Lưu Nguyệt Hồng sinh năm 1950 tại tỉnh Sóc Trăng, trong gia đình nông dân nghèo. Năm 1965, khi mới tròn 15 tuổi, người con gái ấy xung phong vào lực lượng du kích địa phương, chính thức bước vào hàng ngũ cách mạng. Nhiệm vụ ban đầu của bà là đội viên du kích thị trấn Ngã Năm.

Nữ du kích Lưu Nguyệt Hồng. (Ảnh tư liệu)
Giữa chiến trường ác liệt, nữ du kích Lưu Nguyệt Hồng không màng nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Bà cùng đồng đội đưa nhiều thương binh và các chiến sĩ hy sinh ra khỏi trận địa, kịp thời cứu chữa, an táng.
Công việc luôn có hiểm nguy rình rập, nhưng với sự mưu trí, gan dạ, bà luôn có cách hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều lần, bà Hồng cải trang thành người buôn bán, đưa thương binh vượt qua đồn giặc về căn cứ cứu chữa kịp thời.
Bà Hồng cùng lực lượng vũ trang đánh hơn 100 trận, thu nhiều súng, làm tan rã ý chí của hàng trăm tên địch. Cái tên Lưu Nguyệt Hồng thời kỳ đó khiến quân địch khiếp vía, đi đâu nghe có phụ nữ tên Hồng là chúng bắt, đánh đập dã man với phương châm "trăm lần bắt trật cũng có lần bắt trúng". Thậm chí quân địch treo thưởng ai bắt được bà thì thưởng 200 triệu tiền chính quyền cũ và 1 cây súng cối 12 ly.
Sau ba năm chiến đấu, khi vừa tròn 18 tuổi, bà Hồng vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1968, bà và đồng đội của mình bao vây, bức rút chi khu Ngã Năm suốt 52 ngày đêm. Bà là người đã hạ lá cờ 3 sọc của giặc ở chi khu Ngã Năm và kéo lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lên, trong tiếng reo hò của bà con, đồng đội.
Đến năm 1975, bà tham gia vào Ban Chỉ huy "gỡ mảng chuyển vùng" của địa phương, cho đến ngày miền nam hoàn toàn giải phóng. Sau ngày đất nước giải phóng, bà tiếp tục công tác tại đại phương cho đến khi nghỉ hưu
Với những công lao đóng góp cho các mạng, năm 2005, bà Lưu Nguyệt Hồng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.