Ngày 28/5 tới, đội Các ngôi sao Đông Nam Á sẽ có trận giao hữu với Man Utd. Ban đầu, ai cũng nghĩ đấy là tin vui cho các ngôi sao khu vực, khi được cọ xát với những cầu thủ nổi tiếng, đẳng cấp hàng đầu thế giới. Và ai cũng nghĩ, dẫn dắt đội Các ngôi sao Đông Nam Á là vinh dự lớn cho HLV Kim Sang-sik.
Nhưng rồi mọi thứ dần không như người ta tưởng tượng. Nhiều CLB Đông Nam Á, thậm chí chính các liên đoàn bóng đá khu vực và cả liên đoàn bóng đá… chủ nhà Malaysia lại không muốn nhả sao lên thi đấu trận giao hữu này.
Lý do là bởi, lịch đấu với Quỷ đỏ quá gần lịch đấu của nhiều CLB, cũng như gần lịch FIFA Days tháng Sáu, khi nhiều nước Đông Nam Á phải chơi các trận quan trọng. Tiêu biểu có trận Malaysia đón tiếp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.
Vấn đề là, với cầu thủ thì còn né tránh được. Chứ tuyển Việt Nam đang gặp rắc rối lớn nhất, khi HLV trưởng Kim Sang-sik bị buộc dây chung với trận giao hữu mà giờ ai cũng rõ là vô thưởng vô phạt. Nói vô thưởng vô phạt là bởi trận đấu diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Quỷ đỏ gặp Aston Villa tại lượt cuối Premier League 2024/25, chính Man Utd cũng chưa chắc sẽ đưa ra đội hình chất lượng, chơi nghiêm túc ở trận giao hữu trên đất Đông Nam Á.

Trong khi Việt Nam đã chốt 4 ngôi sao dự trận đấu, phía chủ nhà Malaysia vẫn bỏ ngỏ những cái tên sẽ tham dự.
Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam – với tư cách là đại diện đứng ra hỗ trợ HLV Kim Sang-sik cho trận giao hữu kể trên, đã xác nhận sẽ cử tới 4 cầu thủ dự trận đấu – toàn các ngôi sao chất lượng. Như vậy, chúng ta có tới 5 nhân sự tham gia trận đấu giao hữu này, chỉ ít ngày trước khi phải làm khách trên sân Malaysia.
Còn với chủ nhà của trận giao hữu, bên sẽ hưởng hết các lợi ích từ bán vé, du lịch, quảng bá… lại khá thờ ơ trong việc góp quân. Bởi họ được cho là muốn giữ sức để chờ đấu chúng ta ngày 10/6.
Câu hỏi đặt ra là, liệu có vấn đề gì trong việc chọn HLV Kim Sang-sik dẫn dắt trận gặp Quỷ đỏ?
Trận đấu này là do LĐBĐ Đông Nam Á AFF đại diện đứng ra tổ chức. Vấn đề nằm ở chữ "đại diện", tức AFF có thể chỉ đứng ra tổ chức về mặt hình thức mà thôi, đứng sau là nhà tài trợ Maybank của Malaysia (trận đấu thuộc Maybank Challenge Cup 2025).
Lý do chọn HLV Kim Sang-sik được AFF đưa ra là bởi ông vừa dẫn dắt ĐTVN vô địch AFF Cup 2024. Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng thực chất cũng… thừa thãi. Bởi lẽ đây dẫu sao cũng chỉ là 1 trận giao hữu, tổ chức trên đất Malaysia, rõ ràng phụ thuộc phía Malaysia rất nhiều. Nếu dẫn dắt trận đấu này thật sự là một vinh dự lớn lao cho vị HLV, phía Malaysia hoàn toàn có thể yêu cầu – và AFF có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận, cho một HLV Malaysia.
Nhưng không, vị trí thuyền trưởng lại dễ dàng được trao cho HLV Kim Sang-sik, người ban đầu cũng rất bất ngờ vì không hiểu sao mình lại được chọn. Tuy nhiên, với tư cách là một người vì cái chung, ông Kim đã không từ chối.

Vào ngày 10/6, Việt Nam sẽ có trận làm khách cực kỳ quan trọng trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 - trận đấu có thể quyết định tấm vé duy nhất vào VCK của bảng F.
Ông Kim và bóng đá Việt Nam không từ chối, dù có lẽ cũng nhận ra sự bất tiện. Giới cầu thủ Việt Nam cũng tích cực tham gia trận đấu, chỉ duy có trường hợp Quang Hải xin rút vì trùng lịch thi đấu của CLB CAHN. Nhưng phần còn lại của Đông Nam Á, nhiều nền bóng đá mạnh lại không chơi "đẹp" như vậy.
Phía Thái Lan, phía Indonesia vẫn đang bỏ ngỏ. Chính chủ nhà Malaysia cũng thờ ơ. Đấy khó lòng có thể xem là động thái đẹp, vì cái chung và xem ra thật "hố" cho bóng đá Việt Nam.
Mới đây, chính truyền thông Hàn Quốc cũng phải lên tiếng ta thán cho ông Kim Sang-sik, e ngại trận đấu giao hữu với Quỷ đỏ sẽ là "dây buộc mình" cho vị HLV của họ.
Người ngoài thấy, người trong cuộc cũng thấy, ai lợi ai hại dễ dàng thấy. Vậy có khi nào, mọi thứ là do phía Malaysia một tay thúc đẩy? Vì chỉ 1 trận Malaysia vs Việt Nam hôm 10/6 tới có thể quyết định công sức của 2 nền bóng đá dồn cho ĐTQG thành hay bại trong cả chiến dịch quan trọng bậc nhất vài năm tới (Asian Cup 2027).
Thôi thì mọi sự cũng đã rồi, hy vọng rằng trận Các ngôi sao ĐNÁ vs Man Utd có thể diễn ra tốt đẹp và thầy trò phía Việt Nam dự trận đấu này có thể chân cứng đá mềm trở lại ĐTQG, làm khách thật tốt trước Malaysia ngày 10/6.