Nữ luật sư Trung Quốc họ Trịnh ngủ gật khi đi taxi gần đây, và người đàn ông ngồi cạnh trên xe nhân cơ hội này sờ vào đùi cô. Người phụ nữ gõ một tin nhắn cầu cứu trên điện thoại di động và đưa cho tài xế: "Người đàn ông ngồi cạnh vừa chạm vào đùi tôi lúc tôi tỉnh giấc. Tôi muốn đến đồn cảnh sát. Có đồn nào gần đây không?". Tài xế lái xe đến đồn cảnh sát gần đó để trình báo và gã đàn ông phải trả giá.
Theo Red Star, cô Trịnh kể rằng vào ngày 11/7, cô lần đầu tiên đi xe từ Hà Bắc đến Đa Luân, Nội Mông, và ngồi ở ghế sau bên trái của xe. Người đàn ông quấy rối ngồi bên phải cô. "Đầu tiên ông ta bắt chuyện với tôi, hỏi tôi làm nghề gì. Tôi nói tôi là luật sư. Sau đó, ông ta hỏi về việc bị công ty giữ lương, tôi đã nói cho ông ta biết nên làm gì. Sau đó, ông ta hỏi tôi đang đi đâu. Lúc đó tôi đang liên lạc với tài xế từ Đa Luân, Nội Mông đến Tây Lâm Hạp. Người đàn ông nói ông ta sẽ đến Tây Lâm Hạp, vì vậy tôi đã hỏi còn chỗ ngồi nào không”.

(Ảnh minh họa: Pixabay)
Cô Trịnh kể, sau khi đến Đa Luân, họ cùng bắt một chiếc taxi đến Tây Lâm Hạp. Lúc đó trên xe đã có hai hành khách, một phụ nữ ngồi ở ghế phụ phía trước và một bé gái ngồi ở ghế sau bên phải. Khoảng 20 phút sau khi lên xe, người đàn ông kia bắt đầu có hành vi tiếp xúc thân thể với cô, "chẳng hạn như cố tình dang rộng hai chân, đặt tay trái lên chân trái tôi, chạm vào chân phải của tôi khi xe chạy, và xoa bóp cánh tay tôi”.
Trong chuyến đi, cô Trịnh có lúc ngủ thiếp đi nhưng ngay sau đó tỉnh dậy vì cảm thấy có ai đó chạm vào mình. "Tôi gỡ túi xách ra khỏi chân và thấy tay trái của anh ta đang chạm vào chân phải của tôi. Anh ta nhanh chóng rụt tay lại. Lúc đó tôi không dám nói gì vì sợ anh ta có vũ khí. Vài phút sau, tôi bắt đầu suy nghĩ xem mình có bị sàm sỡ không và phải xử lý thế nào, nên tôi bắt đầu tìm hiểu luật”.
Trịnh nghĩ có thể có những tình tiết tăng nặng vào thời điểm đó, vì taxi là phương tiện giao thông công cộng. Trong không gian công cộng đặc biệt này, các phương tiện không thể mở cửa thoát hiểm khi đang lưu thông trên đường, và kẻ quấy rối đã lợi dụng sự bất lực của nạn nhân. "Có thể đối phương nghĩ rằng tôi đang chấp nhận hoặc không quan tâm, nên đã tiếp tục hành vi khiếm nhã”, Trịnh nói.
Các đoạn ghi âm cuộc trò chuyện do cô Trịnh công bố cho thấy sau khi nhận ra mình bị sàm sỡ, cô hỏi nữ hành khách trên xe xem cô ấy có gặp phải hành vi khiếm nhã tương tự không: "Lúc đó, người đàn ông đang ngồi giữa chúng tôi. Cô gái ngồi ở ghế sau trông còn trẻ, khoảng 20 tuổi, mặc váy ngắn. Tôi muốn hỏi cô ấy xem có gặp phải chuyện tương tự không; nếu có thì tôi có thể đưa cô ấy đến đồn cảnh sát”.
Sau đó, cô Trịnh đưa cho tài xế một tờ giấy ghi chú yêu cầu giúp đỡ. "Lúc đầu anh ấy hơi sững sờ, sau đó tôi vỗ vai anh ấy và hỏi liệu anh ấy có thể chở tôi đi trước không. Anh ấy đồng ý", nữ luật sư kể lại.
Với sự giúp đỡ của tài xế, người đàn ông sàm sỡ bị đưa đến đồn cảnh sát. Đồn Cảnh sát Bayan Chagan xác nhận rằng cảnh sát đã bắt giữ người này, giam 10 ngày vì tội quấy rối tình dục và xử phạt hành chính.