Màu xanh hiện diện ngay từ lối vào khu đô thị KITA Airport City, TP. Cần Thơ
Hàng cây sao tỏa bóng mát dọc đường Lạc Long Quân trong KITA Airport City
Dọc con đường Lạc Long Quân và nhiều tuyến đường khác trong KITA Airport City (phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), những hàng sao thẳng tắp từng ngày vươn cao, thành mái vòm xanh tỏa bóng mát quanh năm. Thân cây cao trên dưới 10 mét không chỉ điều hòa không khí, giảm nhiệt độ khu vực mà còn lưu giữ dấu vết thời gian của một vùng đất đang thay da đổi thịt từng ngày.
Dưới thảm cỏ xanh, những rễ cây cắm sâu vào lòng đất. Trên cao, những tán lá trải qua bao mùa mưa nắng vẫn xanh tươi và sum suê tạo nên tầng xanh thứ nhất: món quà thiên nhiên luôn được gìn giữ nguyên vẹn, song hành cùng nhịp phát triển của khu đô thị chỉ nằm cách Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ tầm 3 km.
Trong khi nhiều khu đô thị khác phải chờ đợi hàng chục năm để cây xanh lớn lên, KITA Airport City đã sở hữu sẵn một “khu rừng” xanh mướt giữa lòng đô thị. Mỗi sớm mai, cư dân sẽ thức dậy cùng tiếng chim hót, ngắm hoa nở quanh nhà, hít thở làn gió mát trong lành, kết nối với thiên nhiên, thư giãn và tràn đầy năng lượng.
Song hành cùng những tán sao cổ thụ, công viên vườn Zen hiện lên như một bản giao hưởng của cây, đá, cát, nước và triết lý thiền định. Đây là một trong những điểm nhấn của tầng mảng xanh tầng hai - được thiết kế để con người tìm thấy sự tĩnh lặng và chiều sâu nội tâm giữa nhịp sống hối hả.
Xen kẽ là những khóm hoa liễu hồng rực rỡ, thảm cỏ xanh mượt được chăm chút kỹ lưỡng, điểm xuyết nét tươi tắn cho bức tranh thiên nhiên và kiến trúc hòa quyện.
Từng lối dạo bộ, từng cụm cây được quy hoạch tỉ mỉ để cư dân không chỉ ngắm nhìn, mà thật sự bước đi giữa thiên nhiên, chạm vào tán lá, cảm nhận hương đất trời. Tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc, mùi đất ẩm sau cơn mưa đánh thức mọi giác quan...
Giữa Quảng trường Bình Thủy rộng thoáng, những cụm thiên điểu vươn thẳng tạo điểm nhấn mạnh mẽ và sinh động. Không chỉ là mảng màu trang trí, khóm hoa góp phần định hình quảng trường thành điểm hẹn văn hóa và thư giãn, nơi cư dân có thể dừng chân, chuyện trò, cảm nhận nhịp sống cộng đồng dưới tán xanh.
Khác với hình dung thường thấy về đô thị, KITA Airport City không chỉ là những khối bê tông và mặt đường thẳng tắp. Các công viên, vườn hoa đều bố trí sẵn dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời, khuyến khích cư dân vận động mỗi ngày để nơi đây không chỉ là chốn nghỉ ngơi mà còn là điểm khởi nguồn cho lối sống khỏe mạnh, tích cực.
Màu xanh còn len lỏi đến tận mặt tiền dãy nhà phố thương mại và vỉa hè. Những cụm cây bóng mát, khóm hoa thấp tầng, thảm cỏ bản địa tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên ngay cả khi dạo bộ hay mua sắm. Mỗi bước chân ra phố đều là một nhịp thở chung cùng màu xanh.
Hai lớp mảng xanh - một của ký ức, một của hiện tại - cùng đan cài để kiến tạo không gian sống hài hòa với thiên nhiên. Sau khi sáp nhập, Khu đô thị KITA Airport City trở thành “lá phổi xanh” thực thụ của “Thành phố Xanh Quốc gia” - một nơi mà con người không chỉ ngắm thiên nhiên từ xa, mà thật sự được chạm tay vào, sống cùng và thở chung với sắc xanh đã và đang lớn lên giữa lòng thành phố.