Câu chuyện về người cha già họ Bạch 86 tuổi đang sống tại Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc kết hôn với bạn gái của con trai quá cố để tránh bị đưa vào viện dưỡng lão hiện đang gây tranh cãi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.
Theo đó, người vợ của ông qua đời vào năm 2022. Và tháng 2/2025 vừa qua, con trai của ông cũng mất bởi bệnh căn bệnh gan quái ác. Đáng chú ý, chỉ vỏn vẹn một tháng sau đó, ông Bạch liền đăng ký kết hôn với bạn gái của con trai mình, họ Vương, kém ông 33 tuổi.

Người con gái tức giận tới phá nhà của bố sau khi bố kết hôn với cô vợ trẻ
Năm ngoái, khi vẫn còn đang yêu con trai của ông Bạch, chị Vương đã chuyển tới nhà ông sinh sống giống như người một nhà. Chị cũng khẳng định, luôn thương yêu cha của bạn trai như cha ruột.
Chính vì vậy, khi được biết con gái của ông Bạch muốn đưa bố vào viện dưỡng lão để cho thuê lại nhà của ông nhằm chiếm đoạt tài sản. Chị Vương đã nhanh chóng kết hôn với ông để trở thành người giám hộ hợp pháp, giúp ngăn chặn việc ông phải rời khỏi căn nhà này.
Ngay khi cuộc hôn nhân hoàn thành, con gái ông Bạch tức giận đến mức phá cửa nhà, cắt hết điện nước để bố và cô vợ trẻ không thể sinh sống yên ổn. Người phụ nữ này cho rằng, Vương kết hôn với cha cô vì cô thèm muốn tài sản của ông.
Đại diện chính quyền địa phương, liên đoàn phụ nữ và cảnh sát đều đã can thiệp để hòa giải xung đột, nhưng không có kết quả. Nhiều người khuyên ông hãy rời đi nhưng cuộc đời trớ trêu ở chỗ, ngôi nhà của ông Bạch được đăng ký dưới tên người vợ đầu đã mất nên muốn chuyển quyền sở hữu thì phải có sự đồng ý của con gái ông.
Nói về vợ mới của mình, ông Bạch cho biết, chị Vương chưa bao giờ muốn lấy tài sản, của cải của ông. Thậm chí, mọi chi tiêu hàng ngày đều chủ động bỏ tiền riêng ra mua sắm. Vương luôn "tự nguyện chăm sóc tôi".
“Cô ấy đối xử tốt với tôi xuất phát từ tình yêu đích thực”, người đàn ông lớn tuổi nói và cho biết ông sẽ để lại tài sản thừa kế cho bất kỳ ai chăm sóc ông trong quãng đời còn lại.

Người cha kết hôn với bạn gái của con trai để không phải vào viện dưỡng lão
Zeng Yuru, một chuyên gia tư vấn tâm lý có trụ sở tại thành phố Quảng Châu ở phía nam, cho biết khi không được con cái chăm sóc, người cao tuổi có xu hướng tin tưởng bạn đời hay bất kỳ ai đối xử tốt với họ.
Lin Cunbao, một luật sư đến từ Công ty luật Quảng Đông Baohui, cũng ở phía nam đất nước, cho biết vợ của ông Bạch - bà Vương, không chỉ có quyền thừa kế mà còn có nghĩa vụ phải chu cấp và chăm sóc chú.
Câu chuyện về gia đình ông Bạch đã gây chú ý lớn trên mạng. Nhiều cuộc tranh cãi nổ ra, có người bình luận thông cảm với hoàn cảnh của ông: "Dù sao ông ta cũng đã lớn tuổi, gần đất xa trời nên rất cần một người bạn hơn là tình yêu nam nữ. Thử đặt mình vào vị trí của ông, vợ mất, con trai mất, con gái bất hiếu, có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ làm như ông".
Một người dùng mạng khác đưa ra ý kiến phản đối: "Dù cuộc sống của ông khó khăn ra sao thì tôi cũng khó chấp nhận việc ông cưới bạn gái của con trai chỉ sau 1 tháng anh ta qua đời. Ông không vào viện dưỡng lão thì có thể thuê người giúp việc hoặc tìm một bà lão nào nó. Mối quan hệ bố chồng - nàng dâu bỗng dưng trở thành vợ - chồng thật đáng lên án".
Theo SCMP